Bạn có thể quên – nhưng tôi thì không!!!

Suốt hơn 1 tháng rưỡi qua theo sát vụ Gate way, chúng ta cũng không nghĩ thời gian trôi nhanh đến vậy. Giỗ 49 ngày kể từ hôm cháu L mất sắp đến, là một người máu lạnh nhất, bạn cũng phải thở dài… vì thương cháu.

“Từ ngày con đi, bố chưa từng ngủ yên
Đêm ngồi ngắm di ảnh con, rồi khóc
Nước mắt bố cũng chảy ngược vào lòng
Sợ mẹ gục ngã, nên không dám tuôn rơi”

Sinh ra là con một, được gia đình yêu thương đùm bọc từ nhỏ, cháu được đánh giá là khỏe mạnh, ít bệnh vặt, sức khỏe rất tốt vì tham gia nhiều hoạt động thể chất. Chính vì vậy, việc cháu mất đột ngột với những tình tiết vô lý đến khó hiểu, mới chính nguyên do khiến cộng đồng sôi sục đến không tưởng.

Một cháu Lù lì, chịu thua trước hoàn cảnh, có những hành động ngớ ngẩn như nhiều người “vẽ” lên, hình như không nằm trong tâm trí của gia đình và những người từng tiếp xúc với cháu.

Nhưng rồi kết luận của Viện Kiểm Sát cũng đã có: 90% là cháu chưa xuống xe, chết ngạt trên xe vì ngủ quên suốt 9 tiếng dài…

Nhớ như in hôm xảy ra sự việc cho đến nay, tôi luôn cố gắng thu xếp thời gian và công việc để viết từ 1-2 status/ ngày gửi đến cháu như lời đã hứa vào ngày 6/8. Cũng như nhắc mọi người luôn nhớ về vụ trọng án tang thương này.

Vong linh cháu L còn đó, xin đừng nói dối trước vong linh của một đứa trẻ!

—————————–
AN ỦI BỐ ĐI, CON NHÉ!

Con ơi, có lẽ bố đã mệt mỏi rồi
Bố đã cố đứng lên tìm công lý
Hơn tháng qua, bố đã không ngừng nghỉ
Nhưng con à! Công lý ở quá xa

Từ ngày con đi, bố chưa từng ngủ yên
Đêm ngồi ngắm di ảnh con, rồi khóc
Nước mắt bố cũng chảy ngược vào lòng
Sợ mẹ gục ngã, nên không dám tuôn rơi

Con ơi, bố cũng chán nản quá đi thôi
Người ta ngoan cố, vẫn giấu đi sự thật
Hơn vài lần mất cả ngày “thực nghiệm”
Nhưng có thật sự, làm đúng bản chất không?

Con trai ơi, con là đứa con ngoan
Con hãy về, an ủi, động viên bố
Để cho bố có thêm nhiều động lực
Đi đến cùng, đòi công lý cho con/ST

Ảnh: Quy/ Chia sẻ yêu thương về bé LHL

Hãy Share để yêu thương cháu Long
—–

(Nguồn: FB Hoàng Nguyên Vũ)

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, không phải của BBT!