Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân – Trần Thanh Tâm trở thành “vua”?

“Tôi thích giam thì cho giam, thích ra thì cho ra, đã giam thì chịu trách nhiệm tuyệt đối luôn, không có lăn tăn gì hết”

Đó là lời của ông Viện trưởng VKSND Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu Trần Thanh Tâm khẳng định với phóng viên liên quan đến vụ việc đánh nhau tại quán Bình Nguyên và Gia Long kêu oan và tố cáo hành vi của Kiểm sát viên huyện Côn Đảo.

Theo Luật sư cho biết, cơ quan Công an, VKSND huyện Côn Đảo có dấu hiệu không tuân thủ nguyên tắc công bằng, khách quan trong điều tra, tố tụng.

Dư luận cho rằng, cho dù có tội hay chưa kết án, trong tiến trình tố tụng, ông Viện trưởng Tâm không có quyền tuyên bố với những lời lẽ hách dịch như một “lãnh chúa”, không xem luật pháp ra gì.

Ông Tâm đâu phải là vua mà muốn bỏ tù ai thì bỏ tù, bắt ai thì bắt hoặc cho ra thì ra.

Nếu để tồn tại những loại Viện trưởng, Viện KSND đang nắm cán cân công lý như thế này, thì án oan xảy ra?

Tiền thuế của dân nuôi những con người như ông Trần Thanh Tâm, rất uổng phí, không những không giúp cho dân mà còn hại dân.

Các bạn có ý kiến gì qua lời khẳng định “hách dịch” của ông Viện trưởng VKSND Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu Trần Thanh Tâm

Lê Ánh