Chấn động ở Cần thơ: Cho làm dự án ở ấp A, cán bộ xua quân đập hết ấp B vì “đất đây ngon hơn”

Hàng ngàn người dân ở ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, Cờ Đỏ, Cần Thơ đang sục sôi tức giận khi toàn bộ nhà cửa của họ bị san phẳng do cán bộ “nhầm”.

Theo hồ sơ, năm 2015 Quỹ đầu tư TPCT (Cadif) được TPCT chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Thới Lai, quy mô gần 10hecta ở Thới Thuận A.

Thế nhưng, tưởng dân không biết gì, đc Nguyễn Thành Út – Phó Chủ tịch huyện và Lê Văn Thống (sếp Cadif) móc tay nhau qua ấp Thới Thuận B thu hồi đất.

Mặc cho dân nói “lộn rồi lộn rồi”, đc Út và Thống vẫn quyết lấy cho được đất tại Thới Thuận B. Lý do: Vị trí đất bên B đẹp hơn, dân cũng hiền hơn bên A.

Sau khi đập phá tan hoang nhà cửa nhân dân, thì thành phố Cần Thơ mới biết… lộn.

Để sửa lỗi của thằng đánh máy, năm 2018, TPCT quyết định “điều chỉnh nhà đầu tư”. Việc thực hiện rất đơn giản: Điều chỉnh chữ A thành chữ B!

Khổ cho dân Cần Thơ, đội đơn kêu cứu lên cấp thành phố, đòi xử lý Cadif.

Nhưng xử làm sao được, khi mà cán bộ làm ở Cadif toàn vợ con các đồng chí lãnh đạo Cần Thơ.

Quá bức xúc, người dân đã gom hồ sơ đưa tui. Đang mùa Covid, tui rãnh nên làm luôn.

Liệu cán bộ làm sai có bị đi tù không? hay được bao che? và dân có lấy lại được sự công bằng không? hãy chờ xem ở VN hệ thống pháp luật như thế nào?

Trương Danh Hữu Châu