Vụ Hồ Duy Hải: Nhân chứng thấy đèn lầu 1 còn sáng, vụ án thực sự xảy ra lúc nào?

Bút lục 399 thể hiện, ngay lối lên lầu 1 có một khay nhôm nằm ở bậc cầu thang thứ 4, và một tách uống trà nằm ở bậc thang thứ 3.

Vị trí tách cho thấy, có người nào đó đang uống nước, và thói quen sợ bể ly (hoặc đổ nước) nên người ta thường để tách ly nép vào để tránh lối đi.

Còn cái khay nhôm, kề bên có cái bọc nilong màu vàng, trong khay có một số vật màu trắng và xanh. Cái khay này hoàn toàn có thể để gọn sát bậc thang thứ 5 cho vững, nhưng khay nằm trên bậc 4 chỉ 2/3. Như vậy, là có hoạt động đang diễn ra, có ai đó đang vừa uống nước vừa làm gì đó với cái khay và ngừng lại nửa chừng, chứ không phải đây là chỗ để quen thuộc.

Thêm một yếu tố, lối lên lầu là chỗ ngủ của Hồng. Tại sao cửa lên lại bị khóa khi mà cửa chính không khóa? Tại sao khoảng 21h30 – 22h anh Thu dân phòng lại thấy lầu 1 sáng đèn? Vậy, vụ án thực sự xảy ra lúc nào?

Trương Châu Hữu Danh