Vài lời gửi đến đả nữ Ngô Thanh Vân

Ngay khi thấy 1 cô ca sĩ người Mỹ mặc áo dài ph ản cả m, đả nữ đã ngay lập tức “ feel so insulted”, chứng tỏ đả nữ rất yêu nước đúng không ạ?

Thế mà trên Fanpage hơn hơn 2 triệu lượt thích của đả nữ, dù đã có gắng vuốt nhiều, vuốt rất nhiều, rất rất nhiều, vậy mà tôi, 1 thẳng phản động vẫn chưa thấy được cái cần thấy

Người dân Hà Nội đang phải xếp hàng rồng rắn để có nước sạch xài, trong khi đó vụ cháy Rạng Đông còn phảng phất mùi thủy ngân, đả nữ im lặng

Không khí ở Sài Gòn, Hà Nội lọt vào top ô nhiễm nhất thế giới, đả nữ không bận tâm

Giá xăng, điện, nước tăng liên tuc vô tội vạ, đến ngay cả xem phim còn chuẩn bị bị thu phí, đả nữ chẳng mảy may đoái hoài

Bãi Tư Chính của Việt Nam bị Trung Quốc xâm phạm lần thứ 3, không 1 dòng chữ thể hiện lòng yêu nước trên fanpage của đả nữ

9 người trong đoàn Quốc Hội trốn tại Hàn Quốc, đả nữ không cảm xúc

Giả bộ là đả nữ không biết gì về những cái tôi kể đi ha. Ok vì đả nữ hoạt động nghệ thuật mà. Diễn viên nổi tiếng có 1 bộ phim đươc chiếu quốc tế mà

Vậy thì đả nữ ơi, mói đây thôi, bộ phim Everest Người tuyết bé nhỏ ( Abominable) có cảnh chiếu bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc bị phát tán và bây giờ đã cấm chiếu, sao tôi tìm đỏ con mắt, đả nữ cũng không đá động 1 tiếng vậy ?

Tôi hỏi vậy thôi chứ tôi biết thừa, cho tiền đả nữ cũng không dám đắc tội với Trung Quốc. Đả nữ dám nói 1 cái thì nồi cơm sẽ bị Cục biểu diễn nó đập liền. Nó mà không cho chiếu phim nữa thì không biết đả ai phải không?

Đả nữ và những người hoạt động nghệ thuật, à nhầm, con buôn nghệ thuật khác trên đất nước này, đã quen với việc luồn cúi, ngậm miệng để “ yên ổn làm nghệ thuật “ như 1 thằng hề từng nói rồi, cho nên có thách cũng không dám lên tiếng.

Mặc dù hơi hèn với một số người có chức có quyền vậy đó, nhưng với những cá thể khác thì ô hô, hoàn toàn khác. Đàm Vĩnh Hưng khi xưa tự tuyên bố mình là vùng cấm, thì nay Vân cũng kêu gọi lũ fan “sang bằng” mạng xã hội của người ta chỉ vì người ta mặc áo dài “không chịu tìm hiểu trước “

Nếu cuộc đời Vân từng lên tiếng cho bất công, vấn nạn xã hội, cho những người dân khốn cùng, cho những người phải sức tàn lực kiệt vì xài thuốc giả thì hãy nói tôi nghe, tôi xin lỗi Vân liền. Còn không, Vân có thể câm mồm lại và đừng tỏ vẻ mình là 1 người yêu nước được không?

Quốc thể của Việt Nam hoen ố, vấy bẩn, nhục nhã khi thế giới biết rằng đất nước đó, quan chức thì ngoại giao 1 chữ tiếng Anh không biết, nghi thức, phong cách ngoại giao chưa học. Người dân thì bằng mọi cách tìm đường trốn chạy ra nước khác, qua được nước ngoài rồi thì đi ăn cắp ăn trộm để rồi biển báo khắp nơi.

Chứ không bị hoen ố vì 1 CÁI QUẦN ! Vân hiểu chưa?

Vân nên thấy nhục vì chính mình trước đã, vì chính ngay cả Vân, là 1 người Việt còn không biết cách mặc áo dài cho đúng, thì Vân lấy tư cách gì để đăng đàn chỉ trích người ta? Biết đâu vì có điện thoại, người ta search trúng tấm hình của Vân rồi bắt chước cho giống đả nữ thì sao?

Nghe tôi, hãy cứ câm mồm, cúi đầu và làm giàu đi. Đừng nhân danh quốc thể nữa, tôi còn cây đả cẩu bổng ở nhà từ đó giờ chưa xài đâu, đả nữ ạ !

(Nguồn: FB Nguyễn Quang)

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, không phải của BBT!