Kẻ nào đã chống lưng cho đại gia Xuân Trường “ký sinh” vào chiếc áo tâm linh để trục lợi?

Vung 11 nghìn tỷ, đại gia Xuân Trường biến trại giam thành ngôi chùa Tam Chúc, rồi đến Bái Đính thành những nơi đồ sộ nhất thế giới. Những tưởng công trình này phục vụ mục đích tâm linh, nhưng nào ngờ đây lại là nơi kiếm chắc của đại gia Xuân Trường. Câu hỏi đặt ra ở đây là, kẻ nào đã chống lưng cho Xuân Trường biến chốn tâm linh thành công cụ để thu lời bạc tỷ như thế?

Tên tuổi của đại gia Nguyễn Xuân Trường hay còn gọi là Xuân Trường gắn liền với dự án nạo vét bảo tồn sông Sào Khê, bởi dự án này ban đầu chỉ có 72 tỷ, nhưng qua bàn tay “thần thánh” của đại gia ăn chay Xuân Trường đội lên tận 2.595 tỷ đồng. Trúng được gói thầu này, doanh nghiệp Xuân Trường được ưu ái tạm ứng gần ngàn tỷ đồng nhưng vẫn không thèm động tay động chân. Vậy là không cần phải làm gì, chỉ cần bỏ ngân hàng số tiền tạm ứng của chính quyền địa phương, thì đại gia Trường cũng đã có mấy mươi tỷ tiền lãi.

Mới đây, doanh nghiệp của đại gia này bị Thanh tra Chính phủ ‘chỉ mặt’ ăn chênh lệch hàng chục tỷ đồng tại nhiều dự án. Phải chăng do ăn chênh lệnh từ nhiều dự án nên đại gia Xuân Trường mới có tiền xây chùa, để rửa tội?

Bái Đính – từ một chùa nhỏ trên núi thuộc Ninh Bình, trước đó chỉ có dân địa phương quanh vùng cúng lễ hàng năm… bây giờ đại gia Xuân Trường “hô biến” thành chùa thiêng toàn quốc, đại diện cho Phật giáo Việt Nam. Quảng bá thành công, đại gia Xuân Trường liền thu tiền khách vào tham quan, kiếm chác không ít.

Khi “dịch vụ tâm linh” tạo ra nguồn thu siêu lợi nhuận, ông Nguyễn Xuân Trường tiếp tục dự án 10.000 tỷ đồng nhằm xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, chùa Tháp thuộc khu du lịch với tham vọng là Tháp Phật giáo lớn nhất thế giới. Tuy đầu tư hàng chục tỷ đồng cho dự án đồ sộ, nhưng đại gia Xuân Trường lại không đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp tiền sử dụng gần 3 triệu m2 đất trong nhiều năm qua.

Đến Tam Chúc, đại gia Xuân Trường sử dụng Đại lễ Phật Đản quốc tế (Vesak 2019) để rầm rộ quảng bá và “nghiệm thu” Tam Chúc – một “tùng lâm” còn mênh mông hơn Bái Đính. Tại đây ông còn đặt cả tượng vợ là cư sĩ Diệu Liên – tức bà Phạm Thị Lan ngay Điện Tam Thế – tâm điểm của quần thể di tích được xây dựng để cho người ta vái lạy. Đây há chẳng phải là hành động “báng bổ tâm linh, coi thường bách tính”?

Không chỉ ăn đất ở Ninh Bình đại gia Trường còn tham vọng xây dựng 1 tổ hợp “tâm linh” khác còn lớn hơn cả Bái Đính nữa tại tỉnh Hà Nam. Trong đó, “di dời” cả khu trại giam (Ba Sao) để dành đất đai lại cho nó. Điểm “tâm linh” này nằm trên đường kẻ nối từ chùa Hương tới Bái Đính. Con bạch tuộc Xuân Trường đã thò cái vòi xôi thịt của mình ra Hồ Núi Cốc, giờ phả hơi đồng ra nhòm ngó thắng cảnh chùa Hương… Thử hỏi còn bao nhiêu cảnh quan thiên nhiên đã rơi vào tầm ngấm của Xuân Trường?

Qua đó cho ta thấy Xuân Trường đúng là kẻ rất giỏi biến giang sơn cẩm tú của đất nước thành vườn riêng nhà mình, để xây la liệt những chùa chiền, tùng lâm, điện các… nhằm trục lợi. Hành động này chẳng khác nào hủy hoại Phật Pháp, làm biến dạng Tam Bảo và làm hổ lốn tín ngưỡng…

Tuy Ăn chay, xây dựng chùa nhưng đại gia Trường lại chây ì không trả tiền bồi thường thiệt hại cho Công ty Cổ phần thủy sản Sông Gianh. Xe ô tô do công nhân của doanh nghiệp Xuân Trường lái đâm vào đầu xe Camry 73A-001.14 khiến 2 ô tô cùng hư hỏng nặng. Sau nhiều lần định giá, ngày 11/12/2013, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa định kết luận, xe ô tô Camry 73A-001.14 bị thiệt hại 584.665.200 đồng, nhưng nhiều năm trôi qua, Sông Gianh vẫn không nhận được đồng bồi thường nào.

Tập đoàn Xuân Trường chẳng khác nào một “con bạch tuộc” khổng lồ ở Ninh Bình bằng nhiều thủ đoạn, thâu tóm hàng trăm héc ta đất rừng xung quanh đó để xây dựng một “Tổ hợp chùa” dập khuôn phong cách Trung Quốc, vận hành theo mô hình “trang trại”, nuôi hàng trăm vị sư có thứ tự lớp lang hẳn hoi, mạo xưng là “Khu du lịch tâm linh”, mạo nhận 2 chữ “Bái Đính”, “Ninh Bình” biến những nơi này thành một “thương hiệu”, thực chất là cỗ máy in tiền khổng lồ.

Từ những hành động buôn thần bán thánh đến gian lận trong chuyện thuế má, nhưng đại gia Xuân Trường vẫn không bị sờ gáy dù Thanh tra chính phủ đã điểm mặt chỉ tên, người ta có quyền đặt câu hỏi ai đã chống lưng cho Xuân Trường lộng hành như thế? Phải chăng các vị thần thánh, chư phật đã phù hộ cho đại gia Xuân Trường tai qua nạn khỏi hay đằng sau mỗi dự án “du lịch tâm linh”, là những quan chức “đỡ đầu”?

(Nguồn: Bão lữa)