Thanh tra chính phủ trả lời dân Thủ Thiêm: “Coi như xui đi, chị cầm mấy chục cây vàng trong túi đi đường lỡ bị chúng giựt đi”

Trong buổi làm việc tại Thủ Thiêm, những người dân mất đất nói trong nước mắt rằng Thanh tra thành phố xử tôi thua. Thanh tra nói rằng: Coi như chị xui đi, chị cầm mấy chục cây vàng trong túi chị đi đường lỡ bị chúng giựt đi.

Xui ư?
Xui & May là hai từ chỉ có trong lĩnh vực xổ số, casino, thiên tai… chứ sao lại lạc chỗ vào lĩnh vực xử sự giữa công dân với cơ quan nhà nước.

Phải chăng, công dân đang sống trong một nền pháp luật giăng lưới. Họ nhận được sự ứng xử quyền lực của nhà nước theo phương cách hên – xui – may – rủi !?

Mấy đời cơ cực gìn giữ phần đất hương hỏa cha ông để lại, nhưng “trong thoáng chốc qui hoạch” phần hương hỏa ấy không còn và bù lại phần bồi thường đầy nước mắt cho người Thủ Thiêm.
Việc lấy đất làm qui hoạch theo lẽ công bằng, người dân mất đất được bồi hoàn lại phần tiền tương xứng để mua lại đất nơi khác mà làm nhà sinh sống. Nhưng phần bù lại quá ít ỏi, phần mất đi bi coi như xui rủi bị giựt mất mấy chục cây vàng.

Lời Thanh tra nói mà người dân nói lại trong nước mắt “coi như chị xui…. mấy chục cây vàng… bị giựt… ”, có thể nói, nhẹ nhàng tựa như cơn mưa a xít ăn mòn hết xương máu người mất đất Thủ Thiêm.

Những lời này chắc sẽ đi vào Lịch sử nước mắt Thủ Thiêm!

(Theo FB)