Phục vụ cho Vành đai con đường của Bắc Kinh, Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan còn là nơi rửa tiền cho tướng Chu Vĩnh Khang?

Cũng như Trịnh Văn Quyết, xuất phát điểm của Trương Mỹ Lan không có gì nổi bật. Bà chỉ là tiểu thương lấn sân sang bất động sản, thế nhưng Vạn Thịnh Phát của bà chủ Trương ngôi lên và vượt mặt các đại gia máu mặt trong giới bất động sản Sài Gòn, vang tới mức nhiều người dân thường cũng biết. Vì đâu mà Trương Mỹ Lan phất lên như dìều gặp gió như thế?

Với việc Vạn Thịnh Phát sở hữu hàng loạt bất động sản tọa lạc tại những vị trí vàng, thậm chí là kim cương đã khiến người nghi ngại, bà Lan là người của gia tộc họ Trương quyền lực ở Sài Thành. Thế nhưng không, bà Lan chỉ là tiểu thương ở chợ An Đông kinh doanh nhà hàng khách sạn, gặp thời cơ phất lên nhờ buôn bán nhà đất, sau nâng cấp thành công ty phát triển dự án nhà ở. Con đường kinh doanh của bà ta cũng khá thăng trầm, có lúc tưởng phá sản hoặc vướng vòng lao lý nếu không may mắn ở phút 89 khi một Thứ trưởng công an bỗng chết đột ngột.

Thế là chỉ trong 10 năm trở lại, Vạn Thịnh Phát đã sở hữu cả một khu tứ giác giáp với phố đi bộ Nguyễn Huệ và suốt một dọc hai bên đường Pasteur chạy từ quận 1 qua quận 3. Ngoài ra Vạn Thịnh Phát còn thâu tóm nhiều dự án khác Khu tam giác Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão (quận 1), Thuận Kiều Plaza, dự án Saigon Peninsula… Theo tìm hiểu những dự án, hay quỷ đất này đều không do Vạn Thịnh Phát đứng tên, mà nó “chạy” lòng vòng qua nhiều công ty con, công ty liên kết hoặc công ty thành viên. Lạ là tuy sở hữu nhiều dự án đắc địa, nhưng chỉ có số ít được triển khai. Phải chăng Vạn Thịnh Phát chỉ cần thâu tóm đất mà không cần kinh doanh thu lại vốn và lợi nhuận? Tiền của Vạn Thịnh Phát ở đâu mà vô tận như thế?

Đây là nguồn tiền của người chồng đại gia bất động sản Hồng Kông Chu Nạp Kee Eric của bà Lan đầu tư? Nếu là tiền của chồng bà Lan, thì ắt phải tính đến hiệu quả kinh doanh, chứ để bất động năm này sang năm khác như hiện nay thì chắc có lẽ vợ chồng bà đã phá sản từ lâu. Chính vì suy luận này mà người ta nghi ngờ, đây là nguồn tiền của người anh em Chu Vĩnh Khang – ông trùm an ninh tình báo của Trung Quốc. Chỉ có tiền của họ Chu ở Bắc Kinh mới bao la và không màng đến hiệu quả vì là tiền đem đi rửa. Cũng vì liên quan đến vụ này mà, trong Hồ sơ Panama của Interpol có hai cái tên VN “vinh dự” được góp vào, đó là Trương Mỹ Lan và Chu Nap Kee Eric.

Mọi chuyện bắt đầu lộ ra khi chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” của Tập cận Bình bên TQ hạ được Chu Vĩnh Khang, nguyên Bộ trưởng Bộ công an TQ, Thường trực Bộ chính trị TQ, Chủ tịch uỷ ban Chính Pháp trung ương. Trước khi Chu Vĩnh Khang bị bắt ít ai biết được doanh nhân Hồng Kông Chu Nạp Kee Eric lại là anh em họ với vị lãnh đạo quyền lực ngút trời của Đại lục. Đến đây chúng ta đã rõ, thế lực của Vạn Thịnh Phát không chỉ là dạng thế lực chống lưng mà bao trùm luôn như kiểu ô dù, và không chỉ là người từ bên trên mà còn ở tận thiên triều. Điều đáng nói là lúc Chu Vĩnh Khang bị điều tra xử lý thì gần giữa năm 2014, bất ngờ khi ấy Gia tộc Trương Mỹ Lan muốn thôi quốc tịch Việt Nam. Ngẫu nhiên chăng?

Không chỉ là nơi rửa tiền cho quan chức Trung Quốc, Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan còn phục vụ cho chiến lược Vành đai con đường của Tập Cận Bình. Giống như F'LC của Trịnh Văn Quyết, Vạn Thịnh Phát cũng được TQ rót tiền, rồi cộng thêm sự hậu thuẩn ngầm để thâu tóm đất đai, cũng nhờ đó mà bà Lan tử tiểu thương trở thành đại gia bất động sản giàu bật nhất Sài Thành. Có lẽ được Trung Quốc nuôi béo tốt, nên bà Lan không giấu được niềm hạnh phúc khi nói về nhiệm vụ làm tay sai của mình. Vợ chồng bà Lan không hề che giấu mà còn tự hào khi làm cầu nói cho sáng kiến Vành đai con đường – mà cả thế giới lên án và tẩy chay, khi tham dự buổi làm việc với Tập đoàn đầu tư dân sinh Trung Quốc (China Minsheng Investment Group, CMIG) tại Thượng Hải. Tiếp tay cho giặc giày xéo quê hương mà còn tự hào bà Lan đúng là kẻ trâng tráo. Tự hào gì khi làm tay sai, tự hào gì khi phản bội đồng bào hỡi bà chủ Vạn Thịnh Phát?

Vén bức màn nhung Vạn Thịnh Phát lần này, lộ ra nguyên hình trong hậu trường là cặp đôi diễn viên già đang múa máy, đeo dây giật từ tận Bắc Kinh. Qua đó người ta càng thấy rõ tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Lan không chỉ là chỗ rửa tiền mà còn thâu tóm đất đai tại những vị trí chiến lược để giúp TQ thực hiện âm mưu chính trị. Liệu với khối tài sản hàng tỷ USD, cộng với mối quan hệ chính trị của mình thì bà Trương Mỹ Lan có thể biến mình thành nhân vật “bất khả xâm phạm” hay không, khi mà lò của cụ Tổng đang cần củi? Rồi đây, với số lượng lớn đất đai có vị trí chiến lượt nhất của Sài Gòn lọt vào tay Vạn Thịnh Phát, thì liệu có rơi vào tay Trung Quốc hay không? Và nếu về tay TQ thì vận mệnh của VN sẽ thế nào? Mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

T.L