Lấy tiền ngân sách nhắn tin ủng hộ người nghèo trên trời làm gì, sao lãnh đạo không thử ngó xuống dân?

Nhân dân làm nộp ngân sách, ngân sách trả tiền điện thoại cho lãnh đạo. Xong cái lãnh đạo nhắn tin ủng hộ người nghèo hai chục. Huề vốn ! Lãnh đạo tham nhũng trăm tỷ nghìn tỷ xong nhắn tin ủng hộ hai chục, dân càng cảm thấy nhục nhằn đay nghiến. Thương dân đâu không thấy, thấy giống mèo khóc chuột.

Dân cần lãnh đạo hiểu dân. Đừng nghĩ dân ghét người giàu. Dân ghét cay ghét đắng là cái thói lai căng rởm đời. Dân cần kêu oan bắt dân nghe giao hưởng. Lãng như cái đìa zị?
Dân cần lãnh đạo đứng cạnh dân. Thấu cảm cho cuộc sống của dân thì mới dựng chính sách tốt được. Nhiều lãnh đạo sống trên mây trên gió, họp hành nói mấy câu nghe trớt quớt, 12 con giáp không giống con nào.

Lãnh đạo thử bữa đóng vai dân thường chạy xe máy giữa ma trận tan tầm coi dân lạc trôi như thế nào? Mùa mưa vén quần lên lội như dân coi mấy giờ về tới nhà? Vô bệnh viện đừng alo, sắm vai dân thường coi có ôm cây cột chuyền nước biển chạy zòng zòng hơm?

Lội xuống dưới dân coi họ sống sao. Cuộc sống mà đẹp như nghị quyết thì dân đi Châu Âu chơi hết rồi. Rảnh đâu ngồi soi lãnh đạo chớ hứ? Dân họ cực thấy mụ nội đi. Lượn xuống chỉ tay năm ngón xong lượn cái chéo. Dân họ không điên họ chửi cho tóc gió thôi bay mới lạ.

Dân họ cởi mở lắm. Ngó ông Thăng coi. Làm bí thơ ít lâu, cũng chưa giúp dân được nhiều. Nhưng mà ổng gần, dân mến. Giờ tội đồ tù tội rồi dân họ vẫn nhớ vẫn nói tốt. Vua ngày xưa còn vi hành coi ý dân sao áo dân si. Mình giờ sướng quá hoá sung, dân hổng có khoai lang mà hỏi sao họ không ăn nhân sâm.

Dân cần độ lượng. Mấy nghìn năm lúa nước lam lũ ăn tục nói tằn quen. Mình cao cấp trung cấp chính trị, lý luận đầy mình, gắng nhẫn nại, gạt lớp ngôn ngữ thô ráp ra, lấy thông điệp dân cần. Vậy mới làm lãnh đạo được.

Dân Xài Gòong xưa rầy hiền khô. Dân chơi việc ai nấy mần, có chấp lãnh đạo bao giờ. Phải cay cực lắm rồi người ta mới phản ứng. Hồi xưa cực khổ dân còn lội ruộng băng đồng tặng lãnh đạo con zịt xiêm mớ cá đặng ăn lấy thảo. Giờ dân họ kêu thằng này con nọ đám đó đám kia thì mình phải đau lòng trước chớ. Phải biến đau thương thành hành động chớ!

(Theo FB Nguyen Tien Tuong)