Đừng im lặng: Hãy lôi cổ những kẻ vô trách nhiệm ra trừng trị

Hầu hết các “ tác giả” của dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông giờ đã nghỉ hưu. Giờ đây họ có lẽ đang an nhàn, vui thú điền viên, có thể ung dung đi chơi golf, đi du lịch…

Phía bạn vàng Trung Quốc giờ cũng ấm cật. Mỗi năm phía Việt Nam trả hơn 600 tỷ lãi vay cho dự án này theo hiệp định vay vốn 2 chính phủ ký kết mặc dù mới chỉ nhận được đống bê tông chình ình giữa phố. Tổng thầu Trung Quốc cũng rất yên tâm khi dự án chưa biết bao giờ mới xong mà đã được thanh toán trên 80% giá trị công trình, đó còn chưa tính đến nhà thầu vẫn cầm dao đằng chuôi khi nắm thóp được đối phương trong khi họ chẳng có gì để mất, chẳng việc gì phải vội, việc vòi thêm tiền là không khó.

Chỉ có nhân dân Việt Nam là thua thiệt, về kinh tế thì thiệt hại vô cùng lớn, về danh dự thì nhục nhã ê chề.

Việc lôi cổ những kẻ vô trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong dự án này ra trừng trị là việc không thể không làm. Những kẻ đó có bị lôi ra trừng trị hay không phụ thuộc vào thái độ của chúng ta: Im lặng hay lên tiếng!

Luật sư Nguyễn Danh Huế, Cty Luật Hừng Đông