Công ty xổ số  thu lời từ công sức của hàng vạn con người lam lũ, giữa mùa dịch nên thể hiện chút tình người!

Từ ngày 01/04 Thủ tướng phê duyệt kiến nghị của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành xổ số kiến thiết trong 15 ngày, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường. Vậy là hàng trăm ngàn người bán vé số dạo phải mất kế sinh nhai, mất thu nhập, không biết 15 ngày tới đây họ sống bằng gì, bởi đây là lực lượng lao động “phi chính thức” – không hợp đồng, không bảo hiểm. Thiết nghĩ, lực lượng lao động này từ trước đến nay đã mang không ít lợi nhuận đến cho các công ty xổ số trên cả cả nước, đây là lúc các công ty này nên thể hiện chút tình người.

Còn nhớ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang ông Hồ Kinh Kha khẳng định: Có những người tàn tật, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3.000 tờ.” Với huê hồng được hưởng là 1.100đ thì thu nhập của người bán vé số tàn tật mỗi tháng xấp xỉ 100 triệu đồng! Không biết ông Kha tính theo phương pháp gì mà ra thu nhập hàng trăm triệu như thế? Nhưng có lẽ thực tế thì không như vậy, bởi nếu chỉ bán vé số mà thu nhập hàng trăm triệu tháng như thế chắc cả xã hội đã chuyển sang bán vé số cả rồi.

Đến nay, chúng ta cũng chỉ thấy đa phần người bán vé số dạo đều là người già hết tuổi lao động, phụ nữ, trẻ em hoặc những người bị tật nguyền mất sức lao động. Hàng ngày họ phải đội mưa đội nắng bán vé số kiếm vài đồng bạc lẽ để trang trải cuộc sống, nhưng chẳng thấy ai giàu có hay đổi đời vì bán vé số cả. Cuộc sống vốn dĩ đã khó, nay lại thêm lệnh ngừng phát hành vé số trong 14 ngày, đúng là khó khăn chồng chất khó khăn. Thử hỏi, người bán vé số dạo kiếm ăn theo từng ngày, tích góp có bao làm sao trụ nổi 14 ngày?

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, là phải lo cho cuộc sống nhân dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, người mất việc làm. Và gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cũng đã được kích hoạt, nhưng có lẽ số tiền mà người bán vé số dạo nhận cũng là 1 phần nhỏ, bởi gói này sử dụng cho hàng triệu người chứ không riêng vì những người bán vé số dạo.

Hiện nay ngoài gói hỗ trợ của chính phủ, thì một số công ty và đại lý vé số cũng đã chung tay hỗ trợ người bán vé số dạo. Nhưng với 50-70 nghìn đồng/ngày liệu họ có đủ trang trải để trang trải cuộc sống hiện nay hay không? Thiết nghĩ, trước khi có dịch hàng trăm ngàn người bán vé số dạo đã mang lại không ít lợi nhuận cho các doanh nghiệp kinh doanh vé số, giờ đã đến lúc tất cả các công ty vé số trên cả nước nên chung tay “giải cứu” những phận đời lam lũ này, bởi họ cũng chính là những người nhân viên ngày đêm cống hiến nhưng không bao giờ nhận lương của các công ty xổ số.

Được biết năm 2019, Công ty xổ số TP HCM lãi 1300 tỷ, Đồng Nai gần 700 tỷ, An Giang hơn 680 tỷ, Tiền Giang 625 tỷ, Đồng Tháp 600 tỷ… mức lợi nhuận mơ ước này chủ yếu có được là từ công sức của hàng vạn con người lam lũ, đội mưa nắng khắp hang cùm ngõ hẻm bán vé cho họ! Lúc xã hội bình yên là thế, nay Công ty xổ số trong cả nước cũng nên bớt chút lợi nhuận, lập khu tập trung rồi đưa bà con bán vé khó khăn vô đó ăn ở tạm cho đến khi hết lệnh dừng bán vé số. Còn không cũng nên hỗ trợ ít nhiều gì như đại lý ở Vĩnh Long vừa làm.

Đây không chỉ vì tình mà còn là đạo đức kinh doanh. Đừng mặc kệ, khi bình an thì ngồi đấy kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt của họ, còn lúc dịch giã hoành hành thì xem như họ chẳng có trên đời, mặc cái khó vật vã họ, là rất vô cảm. Các công ty xổ số kiến thiết trên cả nước nên làm ngay và luôn, nghĩa tình phải thế chứ ôm khư khư lời lãi chất đầy kho mà ngoài kia những nhân viên không lương không bảo hiểm của mình khổ cực thì liệu các ông có đành lòng yên ấm?

COVID-19 ập đến, những người lao động không chính thức mà nhất là người bán vé số, bị ảnh hưởng nặng nề, bởi họ mất đi nguồn thu nhập chính duy trì cuộc sống, mà không có bất cứ bảo hiểm nào. Với quyết định dừng bán trong vòng 15 ngày, các công ty xổ số trong cả nước nên hành động để thể hiện chút tình người, nếu không làm bây giờ chắc trong tương lai sẽ không còn cơ hội.

Tường Lâm