Cuối cùng Giám đốc công an Đồng Nai – Huỳnh Tiến Mạnh cũng phải trả giá cho những việc làm của mình

Hắn làm lũng đoạn và suy thoái đạo Đức của hàng loạt cán bố công an cấp dưới.

Hắn xuất thân từ CSGT từng ép cấp dưới làm những việc bất nhân, là nổi khiếp sợ của bao nhiều doanh nghiệp vận tải trên địa bàn và cánh tài xế khi đi qua địa phận Đồng Nai.

Hắn bắt cán bộ cấp dưới phải cống nạp hành tháng, ép một số CSGT phải làm sai, bắt láo, chim mồi, xin đểu, ai hay lái xe qua đoạn Đồng Nai thì hiểu rõ nhất, bọn nó cướp mãi lộ một cách trắng trợn và kinh hoàng …

Để xảy ra nhiều vụ bê bối, trong đó có vụ CSGT dùng súng bắn đồng nghiệp … để đủ tiền cống nạp cho hắn. Có một số cán bộ chị không nổi phải tố cáo, rồi cuối cùng phải chấp nhận trong nước mắt và đau khổ bởi hắn là một ông trời con.

Mặt khác hắn bảo kê câu kết với xã hội đen để nhận tiền, chính vì thế mới có chuyện xảy ra xã hội đen lộng hành và chặn xe đ ánh công an Đồng Nai. Ở đây công an với giang hồ là một. Hắn lại có sở thích là chơi bài cờ bạc, thường xuyên qua biên giới campuchia đánh bạc …

Cuối cùng phải trả giá thôi. Cái kết cho những t ội á c đầy trời. Giờ vào lò mà cháy.

Tội của hắn thì không thể nói hết được.

(Nguồn: FB Hóa Huỳnh)

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm của Ban biên tập.