“Các bạn trả lương cho Messi, Ronaldo hàng triệu USD mỗi tháng thì đi tìm họ cách chữa virus Covid19 đi!”

Ý dính quả F1, lãnh đạo Ý khóc vì thảm hoạ. Nước này gửi lời cầu cứu đến các đại cường EU nhưng các nước này làm lơ. Con virus bé nhỏ đã trở thành vũ khí chính trị cho một trò chơi cực lớn và khủng khiếp.

Thậm chí một bang của Đức lên tiếng sẽ giúp đỡ cho Pháp nhưng không nói gì đến Ý dù Ý bị nặng hơn Pháp rất nhiều.

Tháng 3/2019, Ý hồ hởi công bố ký hợp tác chiến lược BRI với Trung Quốc, bất chấp lời can gián thậm chí răn đe của Anh-Pháp-Đức và EU. Tháng 3/2020 Ý lâm đại nạn thì người ta phớt lờ lại.

Ý đang được Trung Quốc giúp nhưng là uống thuốc độc để giải khát. Game Virus thì chưa biết khi nào chấm dứt nhưng đã bị TQ lợi dụng vào game lưỡi bò. Đi ngược lại những gì mà EU và Anh- Pháp-Đức đang thúc đẩy ở Biển Đông.

Vì đâu mà một quốc gia từng là cường quốc, có niềm tự hào riêng lại trở nên thảm hại như vậy. Bị anh em láng giềng khinh rẻ, trở thành nơi để người ta chơi game trên sự chết chóc của dân mình.

Cái may mắn nhất lúc này là Ý vẫn còn những lãnh đạo còn biết đau và khóc. Đáng sợ nhất sẽ là lúc người Ý không còn khóc nữa.

FB Pháp luật & xã hội