Yếu kém sai lầm của Báo Tuổi Trẻ không chỉ có vậy!

Hai lý do khiến Tuổi trẻ Online bị phạt và đình bản 3 tháng không phải là tất cả. Nó chỉ là điển hình, là giọt nước tràn ly, thực ra Tuổi trẻ đã sai có hệ thống, nhất là những đề tài về chính trị. Kể ra đây những lỗi hệ thống ấy để những tờ báo khác (cũng có sai sót tương tự) rút kinh nghiệm.

Ảnh minh họa
Thứ nhất, núp dưới cái bóng “hòa hợp, hòa giải, Tuổi trẻ đã đăng nhiều bài viết có ý “tôn vinh” binh lính của chế độ ngụy VNCH như là những anh hùng đã hy sinh để giữ nước. Khi thông tin về sự kiện kỷ niệm 43 năm Ngày chiến thắng Báo Tuổi trẻ đăng tải các bài viết so sánh, nhấn mạnh vào những điểm nhấn, công trình nhằm thể hiện “công trạng” của chế độ ngụy VNCH trước năm 1975 như một sự chạy tội cho chế độ tay sai này trong loạt bài: “Nhật Tảo, chiến hạm bi hùng”, “Giải mật cái chết của Nguyễn Thái Bình”, “Mỏ dầu Bạch Hổ”, “Ngày 30/4: Khát vọng hòa bình mạnh hơn sự hận thù”, “Khát vọng hòa hợp trong mỗi người Việt”, “Hai người lính mong hòa bình mãi mãi”, “Dinh Thượng Thơ có đáng bị đập bỏ”… Thậm chí họ nói “Người Sài Gòn, tử tế và cao thượng, từ năm 1954 đã hết lòng quý mến và gìn giữ di sản cho người Pháp mà chẳng mưu cầu điều gì cho họ”. Với cách thông tin này, TT đã khiến người đọc suy diễn tiêu cực, gây mất đoàn kết dân tộc.
Thứ hai, Tuổi trẻ đã đăng tải nhiều bài viết bình luận, dẫn tin từ báo nước ngoài về Trung Quốc theo hướng “bài Trung, sùng bái Mỹ”. Đồng thời, cách thức đưa tin theo quan điểm chính trị của phương Tây gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, vi phạm đường lối ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta. Đó là các bài: “Mục đích thật sự của “Vành Đai, con đường” là gì?”, “Trung Quốc: Muốn hiến tinh trùng phải trung thành với Đảng”, “Đô đốc Mỹ: Trung Quốc đã đủ khả năng kiểm soát Biển Đông”, “Trung Quốc thách thức Mỹ trên biển Đông”, “Bạn chả biết gì về Trung Quốc đâu!”, “Tại sao Hong Kong đòi dân chủ quyết liệt hơn Macau?”, “Trung Quốc đáp trả Mỹ, ông Trump chơi mạnh tay hơn”, “Trung Quốc tuyên bố chơi cứng với Mỹ nhưng lại đi cửa sau”, “Dân mạng Trung Quốc gào lên đòi “đấu với Mỹ tới cùng””…
Thứ ba, khi đưa tin về các sự kiện quốc tế, Tuổi trẻ luôn thông tin theo quan điểm chính trị của phương Tây. Cách thông tin này vi phạm nguyên tắc trung thực khách quan của báo chí, chưa phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta.
Mặc dù Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo báo chí thận trọng khi sử dụng thông tin báo chí nước ngoài, không được đưa tin, bình luận theo hướng suy diễn, nhưng Tuổi Trẻ đã không nghiêm túc thực hiện, tạo ra nhiều phản ứng tiêu cực từ công chúng đối với cách thông tin này. Đó là các bài liên quan đến cuộc chiến ở Syria, về Triều Tiên như: “Ông Assad đã chạy khỏi thủ đô, trốn trong công sự Nga?”, “Syria khoe đánh chặn được tên lửa của Mỹ”, “Cựu đại sứ Việt Nam: Tấn công để cảnh báo Nga và Iran”, “Vì sao Tổng thống Syria trẻ tuổi khiến lòng dân bất mãn?”, “Mỹ buông Syria: Nước cờ cao của ông Trump”, “Mỹ tố Nga, Syria “xóa dấu vết” tấn công hóa học tại Douma”, “Mỹ cảnh báo Syria đừng ngu ngốc thử Mỹ”, “Hàn Quốc khen ông Trump ‘có công lớn’ giúp đàm phán liên Triều” “Dân Triều Tiên không hay biết gì về thượng đỉnh”, “Lãnh đạo Triều Tiên sẽ đem toilet riêng đến thượng đỉnh liên Triều”, “Trung Quốc sợ để mất ‘bảo bối’ Triều Tiên”…
Thứ tư, ấn phẩm Tuổi Trẻ Cười của Báo Tuổi trẻ có nhiều nội dung biếm họa có dấu hiệu công kích vào các chủ trương, chính sách của Nhà nước ta, đặc biệt là về công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Cụ thể như trong chuyên đề thuế có các nội dung: Bài thơ Rêm (Bùi Chí Vinh), Bài thơ Bức tranh lập thể (Đinh Mười Hai), Hoan ca nộp thuế (Cu Tý), Chúc mừng ngành thuế (Xi phút)… Các bài thơ, bài viết này đều công kích trực tiếp vào chính sách thuế của nhà nước bằng ngôn ngữ nặng nề. Đặc biệt là bức tranh ở trang bìa 4 báo Tuổi Trẻ Cười tạo dư luận xấu về hình ảnh lãnh đạo Đảng ta đối với chính sách thuế. Nghiêm trọng hơn cả là những biếm họa bôi bác mà nhìn vào ai cũng biết ngay là đang nhắm vào người đứng đầu của Đảng ta như các bức tranh “đập chuột”, ‘tề thiên đại thánh”…
Thứ năm, Tuổi trẻ đã buông lỏng quản lý, dung dưỡng cho trang Fanpage của mình đăng rất nhiều bình luận trực tiếp đả phá Đảng và Nhà nước ta một cách công khai, chỉ trích nặng nề, bôi nhọ lãnh đạo của Đảng và TP. HCM, đăng tải hình ảnh “cờ vàng ba sọc” trên fanpage, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực kích động hận thù, chia rẽ tinh thần dân tộc. Đặc biệt, các biên tập viên của trang Fanpage đã chủ động hướng lái dư luận xấu bằng cách cho đăng các bình luận tiêu cực, xóa bỏ các bình luận có xu hướng tích cực trên rất nhiều bài viết đăng trên Fanpage của mình.
Ngoài ra Báo Tuổi trẻ còn là nơi có rất nhiều phóng viên có tư tưởng tiêu cực, chống phá, thường xuyên đăng bài, bình luận, vẽ tranh chống đối chế độ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội…
Thiết nghĩ, Tuổi trẻ là cơ quan ngôn luận của Đoàn thanh niên cộng sản TP. Hồ Chí Minh mà như vậy thì chẳng còn tư cách báo chí cánh mạng nữa, họ đã rời xa mục đích, tôn chỉ của tờ báo. Vì vậy, dư luận cho rằng nên chấm dứt hoạt động của báo Tuổi trẻ và một vài trang khác tương tự, trả lại môi trường trong sạch cho bạn đọc.
( Theo Mo Lang)