Th ảm s át tại Đan Phượng: Bất ngờ nguyên nhân gây án

Xông vào nhà, Đông cầm dao định sát hại em dâu và cháu trai. Gặp các thành viên khác, nghi phạm truy sát khiến 4 người chết, 1 nạn nhân đang cấp cứu.

Đám đông xôn xao đáp lời khi được hỏi về nghi phạm gây ra vụ thảm sát ở huyện Đan Phượng, Hà Nội sáng 1/9. Họ đứng cả chiều xem cảnh sát điều tra và không ngừng bàn tán về vụ việc.

Kín tiếng, sống cô lập là những gì người dân thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà miêu tả về nghi phạm 53 tuổi Nguyễn Văn Đông.

Nhan chung ke luc nghi pham tham sat ca gia dinh em trai hinh anh 2
Anh Hiệp, con ông Hải gần như ngất xỉu khi biết tin bố mẹ và con gái bị bác ruột sát hại.

Đuổi chém người cứu giúp nạn nhân

Bà Nghĩa (hàng xóm sát vách với nạn nhân) kể rằng gia đình ông Đông có 7 anh em. Nghi phạm là con trai thứ trong số 3 anh em trai, còn ông Hải là út. Những người già ở làng Bồng đã chứng kiến 3 anh em khôn lớn, đùm bọc nhau qua thời đói khổ ở mảnh đất sát chân đê. Không ai nghĩ có ngày huynh đệ tương tàn.

Mảnh đất hương hỏa của gia đình ông Đông được chia làm 3 phần. Người con cả được một nửa, phần còn lại tiếp tục chia đôi cho anh em ông Hải. Trong đó, ông Đông được phần đất đẹp hơn vì có 2 mặt đường.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, thẩm vấn nghi phạm.
Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, thẩm vấn nghi phạm.

Khi anh cả vào Lâm Đồng làm kinh tế mới, ông Hải đã mua lại phần đất của người này với giá 900 triệu đồng nằm sát nhà ông Đông. Khi gia đình nạn nhân định xây nhà trên đó, nghi phạm gây ra vụ thảm sát yêu cầu phải xây móng cách xa 0,5 m.

Bà Nghĩa kể rằng gia đình ông Hải không đồng ý, muốn xây móng đến sát vách rồi khi dựng nhà sẽ lùi 0,5 m. Không tìm được tiếng nói chung nên hai bên mâu thuẫn gay gắt.

Gia đình ông Hải dự định đào móng nhà vào 2/9 nhưng bi kịch xảy đến trước đó 1 ngày. Đám đông nhân chứng đều là người dân thôn Bồng Lai kể rằng ông Đông cầm dao sang nhà ông Hải với ý định ban đầu là chém anh Hiệp và bà Việt (vợ ông Hải).

Thấy hung thủ tấn công vợ, ông Hải vào can ngăn thì bị chém gục. Sau đó, ông Đông tiếp tục cầm dao vào trong nhà chém con gái, con dâu và bé Huyền My.

“Anh Hiệp là người nghi phạm muốn sát hại đầu tiên, đã chạy thoát ra ngoài. Nhưng sau khi hô hoán hàng xóm, anh này quay lại thì 5 người thân đã bị chém”, một nhân chứng giấu tên kể.

Cảnh sát bước đầu cũng xác định do mâu thuẫn đất đai, Đông có ý định sát hại mẹ con anh Hiệp. Khi gặp các thành viên khác trong gia đình, nghi phạm đã tấn công khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Sau nghi phạm về nhà, người dân ở gần hiện trường trong đó có con trai bà Nghĩa đến khiêng các nạn nhân đưa đi cấp cứu. Nhưng tất cả phải bỏ chạy vì Đông cầm dao truy đuổi. Trước khi bị bắt, kẻ gây ra thảm án đã chém thêm nhiều nhát chí mạng vào các nạn nhân.

Tình nghĩa chẳng đấu lại những vật vô tri

Nhiều vụ án mạng xảy ra khiến người đọc báo không khỏi rùng mình bởi độ lạnh lùng, nhẫn tâm của hung thủ. Đối với vụ thảm sát tại huyện Đan Phượng, cảm giác này lại xuất hiện. Suy ngẫm về động cơ gây án, nhiều độc giả đã băn khoăn về “sức nặng” của tình cảm trước giá trị vật chất.

“0,5 m đất giá bao nhiêu tiền để 4 mạng người vô tội phải nằm lại dưới lưỡi dao? Tình nghĩa gia đình, anh em ruột thịt chẳng lẽ không bằng nửa mét đất đó”, độc giả Hoàng Vũ băn khoăn.

Tham sat tai Dan Phuong: Bat ngo nguyen nhan gay an hinh anh 1
Đai tá Nguyễn Thành Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, chia sẻ với mất mát của gia đình nạn nhân. Ảnh: B.C.

Một bạn đọc khác cho rằng nếu mỗi người nhường nhau một chút, có lẽ đã không xảy ra chuyện. Một mâu thuẫn nhỏ ngoài đường cũng có thể dẫn tới những chuyện đau lòng nhưng anh em một nhà làm vậy là không thể chấp nhận.

“Vấn đề là những ích kỷ, tham vọng đang đè nặng lên chính họ. Liệu họ có ý thức chung điều đó? Liệu họ có thể nhường nhịn như nhường nhau một món đồ chơi khi còn nhỏ?”, độc giả Liêu Thành Quang đặt câu hỏi.

Bạn đọc Đoàn Vũ chia sẻ nỗi xót xa khi chứng kiến cảnh anh em cùng một mẹ sinh ra, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay rồi một ngày tàn sát nhau vì một miếng đất vô tri, vô giác.

“Đan Phượng (tỉnh Hà Tây cũ) xưa là vùng quê nghèo hiu quạnh, sau lên huyện thuộc Hà Nội. Giá đất đi lên nhưng tình cảm đi xuống. Những vụ người trong nhà đánh nhau chém nhau vì đất đai tại đây không ít”, độc giả tên Thái viết.

Anh em ruột hơn thua để làm gì?

Một nhân chứng sinh sống gần nơi xảy ra thảm kịch cho biết anh em ông Đông cùng sống trên mảnh đất bố mẹ để lại. Mâu thuẫn về đất đai diễn ra giữa 2 người đã có từ lâu. Thông tin trên khiến không ít người cảm thấy nghẹn lòng,

“Nhà mình có 2 anh em. Mình là anh, còn đứa em lúc nào cũng háo thắng hơn cả. Từ lúc học cấp 2 tới giờ mình luôn nhường nhịn cho em trai mọi thứ. Sau khi cả 2 đã lớn tuổi, em trai mình hỏi sao lúc nào a cũng nhường em?  Tình nghĩa anh em không cần hơn thua đâu các bạn”, một độc giả đến từ Hà Nội chia sẻ suy nghĩ qua câu chuyện của mình.

“Đáng ra đất của tổ tiên thì anh em trong nhà tự giải quyết, nhường nhịn nhau. Ai kinh tế vững hơn thì nhường người không vững”, một bạn đọc khác đóng góp ý kiến.

Ngoài ra, nhiều độc giả khác cũng gửi bình luận về Zing.vn chia buồn với gia đình nạn nhân và thể hiện sự đau lòng đối với tình cảnh “nồi da nấu thịt”. Tuy nhiên, trong số hàng trăm ý kiến đóng góp, phần lớn bạn đọc đều chung ý kiến không thể tha thứ cho hành động của người đã ra tay sát hại gia đình người em ruột.

Độc giả Đức cho rằng bản án tử hình vẫn còn quá nhẹ đối với sự tàn nhẫn của hung thủ, người can tâm xuống tay sát hại đứa cháu 1 tuổi.

Buổi đưa tang vội vã

Chiều 1/9, thi thể con gái của anh Hiệp tên Huyền My (14 tháng tuổi) được đưa từ bệnh viện 198 (Hà Nội) về nhà. “Con bé xinh, ngoan lắm, thông minh nữa”, nhiều người sống cạnh gia đình ông Hải mắt đỏ hoe khi nói về bé gái.

Ở thôn Bồng Lai, trẻ nhỏ sau khi chết thì không được để lại trong nhà quá 12h đêm. Thế nên đám tang không kèn trống của bé gái diễn ra ngay trong ngày. Thi thể em được đặt trong chiếc quan tài nhỏ, được đoàn người đưa vội ra nghĩa trang sau những thủ tục cần thiết.

Nhan chung ke luc nghi pham tham sat ca gia dinh em trai hinh anh 3
Nạn nhân bé nhất trong vụ thảm sát được đưa đi an táng.

Hai người đàn ông xốc nách anh Hiệp đưa đi nhìn mặt con gái lần cuối rồi dìu anh quay về giường. Chàng trai 26 tuổi không còn đứng vững trước nỗi đau quá lớn. Vợ anh – chị Đỗ Thị Hồng Nhung – là người thân duy nhất còn sống nhưng đang phải cấp cứu.

Mặt trời lặn khi đám táng nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ thảm sát xong xuôi. Trong cơn mưa ra rích, người thân lại đôn đáo chuẩn bị hậu sự cho những nạn nhân còn lại. Linh cữu 2 vợ chồng ông Hải vẫn đang để tại nhà, dự kiến đưa tang vào trưa nay. Còn thi thể bà Bắc (em gái ông Hải) đã được đưa về nhà chồng để tổ chức lễ tang.

Từ lúc thảm sát xảy ra, vợ và các con ông Đông đã lánh mặt sang nhà người quen. Giống như anh Hiệp, chị Nhung, họ cũng bàng hoàng khi bi kịch giáng xuống gia đình.

Tham sat tai Dan Phuong: Bat ngo nguyen nhan gay an hinh anh 3
Xe cấp cứu đưa thi thể nạn nhân về quê. Ảnh: Hải Nam.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Văn Đông đặc biệt nghiêm trọng, đã cấu thành tội Giết người.

Quá trình điều tra, nếu bị can có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, với hành vi giết nhiều người thì Nguyễn Văn Đông đối diện hình phạt cao nhất là tử hình.

Trường hợp giám định cho thấy Đông mắc bệnh tâm thần, hạn chế nhận thức và năng lực điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì bị can vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. Tuy nhiên, bị can sẽ được giảm nhẹ một phần hình phạt do bệnh lý.

(Nguồn: Cánh Cò)