Sự kỳ lạ trong vụ Phó viện trưởng VKS nhân dân quận 9 bị t.ai n.ạn: Qu.ả b.áo là có thật?

20 giờ 45 tối 16/6, chị Nguyễn Thị Mỹ Chi chở 2 con gái nhỏ đi đón chồng làm công nhân. Khi lên tới cầu Huyện Thanh, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9 thì va quẹt với xe container Bé gái 6 tuổi do ngã ra giữa đường nên bị xe cán ch..ết, chị Chi và cháu bé còn lại may mắn sống sót vì ngã vào phía trong. Chiếc container bỏ chạy và bị bắt sau đó ít ngày.

Sau hơn 4 tháng điều tra, ngày 30/10 Viện kiểm sát nhân dân quận 9 mời vợ chồng chị Chi lên làm việc. Thư mời do bà Trần Thị Hằng (KSV) ký. Mọi người biết họ đã nói gì không???

Phía VKS đã yêu cầu chị Chi đi thương lượng với tài xế container, nếu không sẽ khởi tố bắt giam cả hai: chị Chi và cả tài xế container. KSV nói chị Chi cũng có lỗi, nhưng áy náy vì chị mất con mà còn bị bắt giam, vì ”tính nhân đạo” nên họ chưa quyết định, và cho chị Chi 1 tuần để thương lương với tài xế.

Có vẻ như có 1 “thế lực” nào đó đang cố tình làm khó chị Chi, làm có lợi cho tài xế container. Luật nào quy định 2 bên thương lượng, nếu không được sẽ bắt cả 2?

Khi chị Chi phản ánh lên báo chí, báo chí liên hệ ông Bùi Tuấn Anh thì ông này có dấu hiệu né tránh, đẩy báo chí lên VKS nhân dân TP mà hỏi.

Và chưa hết, mới chiều qua, Ông Bùi Tuấn Anh – Phó viện trưởng VKS nhân dân quận 9, chạy xe “dân chơi 150 cc”, đi xe không đội nón bảo hiểm, nẹt pô ầm ầm và lấn đường sang trái…mà cái kết là rớt đài trên đường Võ Văn Ngân.

Báo chí đưa tin, xe máy do Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 9, TPHCM điều khiển xảy ra va chạm với 2 xe máy khác khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều nay 2/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Thủ Đức (TPHCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ông Bùi T.A. (42 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 9 t.ử v.ong.

Theo Fb Saigon Young