Liệu có tin nổi những giọt nước mắt này?

Ông Phùng Xuân Nhạ có giỏi không? -Không giỏi mà lên làm được tổng tư lệnh ngành ư? Ông Phùng Xuân Nhạ có tâm huyết với nền giáo dục nước nhà không? – Có chứ, phàm đã làm người thì ai chẳng muốn nở mặt, nở mày, ghi danh, tạo dấu ấn đẹp đẽ qua thời gian cùng núi sông, dân tộc …

Bao nhiêu tiêu cực, xấu xí của ngành giáo dục Việt Nam trong nhiệm kì vừa qua có phải do lỗi của Ông Phùng Xuân Nhạ không ?Không nhé, mà chỉ là Ông Nhạ phải ít nhiều chịu trách nhiệm vì Ông ta là tổng tư lệnh của ngành thì cái th.ối tha, cái x.ấu xí của những thuộc cấp từ tép riu công chức cho đến thuộc cấp hàng ngóa ộp quan chức, ông phải bị trách nhiệm với tư cách là tối thượng, đầu tàu, nhưng như đã nói ở trên, có là người điên thì mới muốn bôi ph.ân lên mặt, ai cũng chỉ muốn đẹp mặt và làm được điều đẹp đẽ để được vang danh mà thôi, cái ghế Bộ Trưởng là thuộc hàng tột đỉnh vinh quang trong cái xã hội trăm triệu dân này rồi, chỉ là ông ta bất lực vì cái thời đại kim tiền bán rẻ lương tri nhiễu nhương ngày nay cùng với sự tha hóa và suy đồi của xã hội nên sản sinh ra những thành quả: Cô giáo như … ác quỷ, còn lương y là … đồ tể này thì thôi chỉ biết “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân” chứ đừng đổ vấy hết cả vào mỗi mình Ông Nhạ.

Ông Phùng Xuân Nhạ có nói ngọng không ? – có là có còn không cũng là hoàn toàn không nhé, đấy không phải lỗi của ông ấy, ông ấy không chọn được nơi mình sinh ra. Vùng đất Hưng Yên địa linh nhân kiệt nơi ông ấy cất tiếng khóc chào đời và nuôi dưỡng ông ấy, người ta đều có thói quen nói như vậy đấy, nên nói ông ta là Nhạ “ngọng” cũng đúng ( vì là theo quy chuẩn chính tả tiếng Việt) mà cũng sai ( vì với người dân quê Ông ta và một số vùng miền khác, họ xem vậy là bình thường, … nên nhớ: chửi cha không bằng pha tiếng nên ông ta giữ gìn bản sắc vậy là nên ghi nhận, xã hội đừng nên phát ngôn theo cách kì thị vùng miền)…

Và … và … Ông Phùng Xuân Nhạ có ghét hay thù hằn hoặc liên quan đến cái ch.ết của thứ trưởng Lê Hải An không ? – Hoàn toàn không hề có, những ai m.ạt s.át và ch.ửi r.ủa ông ta vì cái ch.ết của Ngài thứ trưởng thì là hết sức ấu trĩ, như đã nói, những sai phạm và mục nát của nền giáo dục nước nhà xảy ra dù ông ta không bao giờ muốn thì cũng phải chịu trách nhiệm, và đích đến của ông ta là bãi nhiệm hoặc nghỉ hưu nhiệm kì là điều một sớm, một chiều sẽ đến với ông ta ko thể khác được, nên ông ta hại ngài thứ trưởng Lê Hải An cũng để làm gì? Đâu phải hại thứ trưởng An là chắc như đinh là ông ấy tại vị mãi đấy đâu, không có thứ trưởng An này thì sẽ có nhiều thứ trưởng khác lên thay vị trí của Ông Nhạ và chắc chắn ông Nhạ sẽ phải bị thay thế thôi, liệu ông ấy có hại được hết tất cả hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn người có thể thay thế vào vị trí của ông ta ko (ghế ít, còn đít thì đầy rẫy mà )??? Hoàn toàn là ko thể nên nói ông ấy hại Ngài thứ trưởng An hay liên quan đến cái ch.ết của Ngài An là hoàn toàn ấu trĩ …

Nên tôi tin những giọt nước mắt này của Ông Nhạ, vì ông Nhạ sâu xa cũng chỉ là nạn nhân của cái xã hội nhiễu nhương này mà thôi, nên giọt nước mắt này là giọt nước mắt thật, giọt nước mắt đồng cảm cho thân phận nạn nhân của Ngài thứ trưởng Lê Hải An.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CHIA SẺ CÙNG GIA ĐÌNH NGÀI THỨ TRƯỞNG ! CẦU MONG NGÀI SIÊU THOÁT, AN TỊNH Ở CÕI VĨNH HẰNG !.

Theo FB Nguyễn Uy Hưng