Cán bộ Sóc Trăng làm cả “bảng vàng” tri ân tội phạm đã tài trợ tiền xây phủ đường?

Cho dù ông Út Trọc đã vào tù thì đồng chí Huỳnh Văn Sum – Phó Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng, nhận 5 tỷ của Út Trọc để làm nhà thờ cha, vẫn làm bảng vàng tri ân công đức Út Trọc.

Mà giờ hỏi, đồng chí Sum lại nói không nhớ người nào cho (chắc nhiều quá không nhớ!)

Đồng chí Sum cũng là người đi nước ngoài đu lich cùng Trịnh Sướng, post hình lên Facebook ầm ầm. Tới khi Trịnh Sướng bị bắt, đồng chí Sum nói tự bỏ tiền túi ra đi chơi, qua Nhật Bản tình cờ gặp Trịnh Sướng.

Ở Sóc Trăng, Huỳnh phủ đường của đồng chí Sum thuộc hàng nhất tỉnh. Anh trai đồng chí Sum là đồng chí Huỳnh Minh Chắc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang – người trải thảm mời Trịnh Xuân Thanh về tỉnh. Khi được hỏi về bảng vàng tri ân Út Trọc, đồng chí Chắc nói không biết tên thật của Út Trọc, người ủng hộ bạc tỉ để anh em ông làm phủ. Cho nên thay vì ghi tên là Đinh Ngọc Hệ thì ghi là… Đinh Ngọc Út.

Con trai đồng chí Chắc là đồng chí Huỳnh Thanh Phong – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang khi mới ngoài 30 tuổi.

Nghĩ mà thương Út Trọc và Trịnh Sướng, cày trọc cả đầu cuối cùng quan chức như anh em Chắc – Sum hưởng sướng.

Theo Bộ Luật hình sự, anh em đồng chí Sum – Chắc tiêu thụ tài sản (5 tỷ +) do người khác phạm tội mà có.

Giờ anh em đồng chí đem tiền nộp lại Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả là việc cần phải làm ngay!

Theo Báo Sạch