Trần Bình Minh, giám đốc đài truyền hình Việt Nam có thể bị bắt nếu đặt chân đến Mỹ?

Luật pháp Mỹ thì không đùa được, đến tổng thống Mỹ còn bị luận tội. Theo luật Mỹ, khi một người đã bị tòa Mỹ tuyên là phạm nhân, mà phạm nhân đặt chân lên đến đất Mỹ thì có thể bị bắt bất kỳ lúc nào, bao gồm cả Trần Bình Minh. Về điều này, “luật sư” Hoàng Duy Hùng ở Cali mà V TV hay phỏng vấn rõ hơn ai hết.

Hãng SB, nạnh nhân của V TV1, đăng bài : “Suing V TV1 broadcasts and suing Vietnam Government.” tố cáo V TV đã vu khống họ. Hãng này tuyên chiến với V TV đến cùng. Họ đòi một khoản bồi thường nhân phẩm công ty lên đến 600 triệu đô-la Mỹ, kèm theo lời xin lỗi bắt buộc.

Trần Bình Minh, tổng giám đốc V TV. Ảnh tư liệu.
Gold Game chơi trò huy động vốn đa cấp, bản tin nêu lên vấn đề cảnh giác chẳng có gì sai! Nhưng kết tội nó thì vấn đề là rất khó. Chẳng hạn, trò trái phiếu chính phủ cũng chỉ là một trò chơi huy đọng vốn như thế, chẳng lẽ lại nói trái phiếu chính phủ là lừa đảo? Tố cáo SB lừa đảo, trong khi chưa có đủ cứ liệu theo luật quốc tế, V TV bị tố ngược. V TV là đài truyền hình Việt Nam nhưng SB là công ty Hoa Kỳ, được đế quốc Mỹ bảo kê. Vụ kiện xảy ra ở toà án Mỹ, đẳng cấp tương đương toà quốc tế.

Ở trong nước, V TV nói thế nào cũng được. Con kiến kiện củ khoai. Ở trong nước cũng có thể chơi bài cùn không đền không trả. Ra nước ngoài V TV bị kiện 600 triệu USD, nếu thua kiện thì buộc phải trả. Dùng luật riêng của V TV mang ra khỏi nước để áp dụng thì sẽ từ chết tới bị thương. Nhiều vụ trong quá khứ đã chứng minh. Bài học miễn phí cho mọi người.

Ông Tô Văn Huyên, cựu sinh viên trường đại học Luật Hà Nội viết: “Buộc Trần Bình Minh và ê kíp Đài Truyền Hình Việt Nam bỏ tiền túi ra mà đền, không được lấy tiền ngân sách”. Và yêu cầu xem xét xử lý bằng pháp luật.

Khẩu nghiệp là đây. Bạn đọc Đặng Phượng Vỹ mượn câu nói của nhà bác học Albert Eistein để nói về V TV: “Vạn vật đều có giới hạn. Chỉ có cái ngu là không có điểm dừng.”

Nguyễn Huy Đoàn ngậm ngùi: “Lại lấy tiền thuế của dân thôi.”

Anh Hoàng Trương phản đối việc lấy ngân sách để đem cho V TV ra nộp phạt: “Ăn nói hổn hào, chụp mồ chụp mả quen tật, học không kín cái lá mít bày đặt nói chuyện quốc tế, đài nói sai thì chánh phủ có trách nhiệm truy tố bắc buộc các cá nhân vi phạm chịu hậu quả nếu cần thì bỏ tù, không thể lấy tiền của nhà nước và nhân dân đi bồi thường ba chuyện tào lao được.”

Có kiện là tốt, không nói chuyện đúng sai nhưng V TV từ nay sẽ phải ăn nói có cân nhắc hơn.

Nguyễn Xuân Độ nhận xét: “Trần Bình Minh khi mới về V TV thì có những việc làm lay động lòng người về cái môi trường bị tàn phá, nhưng do quan điểm mọi người gù mà ta thẳng thì là người khuyết tật nên phải gù theo.

Tư duy làm báo đầu gấu ao làng, thiết nghĩ, đã đến lúc cần phải thay đổi.

Nguồn: NĐBCVN