Người đàn ông nước ngoài đã chụp hình ảnh này đăng trên Intagram: “Đây là chuyện thường ngày tại Việt Nam”

Một người nước ngoài đã chụp những tấm ảnh này tại Quảng Trị và đăng lên Intagram rằng “ đây là chuyện thường ngày tại Việt Nam”

CĐM vào bình luận

Steven Marshall: So dangerous (nguy hiểm quá)

An An Jiongyu Qian: omg

Người Việt Nam thì bình luận:

Ăn Vặt Mộc : Thôi đi mấy ba mấy má!! Người ta vì miếng cơm manh áo ái thôi..

Quỳnh Lê Ở quê mình : có 2 vụ như này,mỗi vụ ch ê’t sơ sơ 6 người,thịt bay như xác pháo,nhớ lại còn kinh hoàng

Mặc dù Cưa đầu đạn làm sắt vụn khiến đầu đạn nổ chính quyền và báo đài cảnh báo, nhưng người dân vẫn vô tư xem đây là chuyện thương tình mặc dù hậu quả không chỉ riêng mình nhận mà còn lây lan sang nhà hàng xóm, gây hệ lụy cho bao nhiêu gia đình

Như vự việc cưa đầu đạn làm sắt vụn khiến đầu đạn nổ, 2 người ch ê’t ở Gia Lai.

Sau tiếng nổ đầu đạn lớn tại một rẫy cà phê ở huyện Đak Đoa (Gia Lai), người dân phát hiện hai người ch ê’t và đưa một thanh niên khác đi cấp cứu.

Ngày 26-12, ông Phạm Minh Trung, chủ tịch huyện Đak Đoa (Gia Lai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến 2 người ch ê’t, 1 người bị thương.

Ông Trung cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 20h30 tối 25-12, tại rẫy nhà ông Lương Quốc Huy (43 tuổi, ở làng Bok Rẫy, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa).

Theo thông tin ban đầu, ông Huy ngồi cưa đầu đạn trong chòi rẫy. Thời điểm ông Huy cưa đầu đạn còn có 2 nhân công hái cà phê là anh Võ Văn Tĩnh (29 tuổi) và anh Phan Đức Thanh (25 tuổi, cùng trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Nghe tiếng nổ, người dân đến hiện trường thì thấy ông Huy và anh Tĩnh tử vong tại chỗ. Anh Thanh bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Tại đây, các bác sĩ xác định nạn nhân bị đa chấn thương. Rạng sáng 26-12, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã phẫu thuật cho nạn nhân.

Bước đầu anh Thanh đã qua cơn nguy kịch và có thể tiếp xúc được. Anh Thanh cho biết thấy ông Huy cưa đầu đạn thì ngồi từ xa xem vì tò mò.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng huyện Đak Đoa xác định ông Huy chuyên đi rà tìm sắt vụn. Tại khu vực rẫy nhà ông Huy phát hiện có hơn 100 quả đạn cối và hơn 1 bao tải vỏ đạn các loại, tất cả đều là phế liệu từ thời chi ê’n tranh.

Ông Phạm Minh Trung cho biết đã cử lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra toàn bộ khu vực xảy ra vụ nổ, thu hồi các vật liệu nổ tại hiện trường.

Nguồn: 13hit.net