Kết cục cuộc đời của một số lãnh đạo nữ thích mặc áo vàng

Ba vị lãnh đạo mặc áo vàng, và 3 vị ấy có kết cục bi thảm. Liệu đây có phải là sự trùng hợp?

1. Nguyễn Thị Quyết Tâm, cựu Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM: “ăn dép” của người dân Thủ Thiêm trước khi nghỉ hưu và đang chờ đợi điều gì đến sẽ đến thôi.

2. Nguyễn Thị Thu, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM: ch ết bệnh sau khi ký văn bản cho phép Quận 1 di dời Lư hương Tượng đài Đức Thánh Trần. Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu ký Công văn KHẨN số 2614/UBND-VX ngày 31/5/2016 về việc thực hiện các gói thầu thiết bị y tế dự án xây dựng mới Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM.

3. Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM: hưu rồi nhưng vẫn bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 07/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối tượng Đào Thị Hương Lan.

Chắc có lẽ các vị lãnh đạo nữ kỵ màu vàng nhỉ?

(Nguồn: FB Trần Đình Thu)

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm của Ban biên tập.