Hồ Bắc đóng cửa nghiêm ngặt 24 giờ, bầu không khí kh ủng bố bao trùm mọi góc phố

Tỉnh Hồ Bắc, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất của dịch bệnh, gần đây đã ban hành lệnh cấm, toàn bộ người dân phải ở trong nhà, không được phép ra ngoài trừ những trường hợp khẩn cấp, phương tiện đi lại cá nhân sẽ bị đình chỉ vô thời hạn.

Vào ngày 16/2, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã yêu cầu thực hiện quản lý đóng cửa 24 giờ nghiêm ngặt ở khu đô thị và nông thôn. (Ảnh: Aboluowang)
Theo “Báo đô thị phương Nam”, chiều ngày 16/2, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã liên tục ban hành 3 chỉ thị nghiêm ngặt trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, yêu cầu thực hiện quản lý đóng cửa 24 giờ nghiêm ngặt ở khu đô thị và nông thôn, triển khai sàng lọc dạng lưới cho tất cả người dân, đảm bảo “không sót một hộ, không sót một người, không dừng một ngày”, đảm bảo chắc chắn bao trùm toàn diện, không có điểm mù.

Chỉ thị của chính quyền tỉnh Hồ Bắc cũng yêu cầu tất cả các khu dân cư và tòa nhà chỉ có thể giữ lại một cửa ra vào, hộ gia đình không được phép ra ngoài trừ trường hợp đặc biệt, mỗi hộ cứ 3 ngày lại cử 1 người ra ngoài để mua nhu yếu phẩm.

Kể từ khi virus Corona mới bùng phát ở Vũ Hán khiến toàn thành phố phải đóng cửa đến nay, tại Hồ Bắc và các vùng khác trên khắp cả nước, có rất nhiều địa phương đã thực hiện quản lý đóng cửa đối với thành phố và khu dân cư, một số khu dân cư đã thực hiện quản lý giới nghiêm.

Tỉnh Hồ Bắc đã ban hành lệnh cấm, toàn bộ người dân phải ở trong nhà, không được phép ra ngoài trừ những trường hợp khẩn cấp. (Ảnh: NTDTV)
Các quy định mới của tỉnh Hồ Bắc vào ngày 16 là đang lặp lại các phương pháp đã có ở các nơi khác, nhưng về cường độ thực hiện và kiểm tra so với những vùng không bị ảnh hưởng thì nghiêm ngặt hơn.

Cư dân mạng trên Twitter ở nước ngoài đã đăng tải một đoạn video cho biết: Vào tối ngày 16/2, thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc đã nâng cấp các biện pháp kiểm soát của mình, trong đó bao gồm việc tất cả cư dân trong thành phố không được bước chân ra khỏi nhà, nghiêm cấm đi ra ngoài; cấm người dân đi dạo quanh thôn, sang chơi nhà hàng xóm, tụ tập…, người vi phạm sẽ bị giam giữ dưới 10 ngày, sẽ được đưa vào danh sách những người không đáng tin, một loạt các biện pháp sẽ được áp dụng từ lúc 0 giờ ngày 17/2.

Cư dân mạng bình luận: “Không ra khỏi cửa, không làm việc, không có tiền, thì sống như thế nào? Chính phủ cung cấp thực phẩm miễn phí sao?”.

Ngày 15/2, tin tức nhờ giúp đỡ từ một cư dân mạng ở Vũ Hán cho thấy, một cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể sẽ sớm xảy ra ở Vũ Hán, những người chết đói trên diện rộng có thể sẽ xuất hiện. Có cư dân mạng dự đoán, khi nạn đói sắp xảy ra, ĐCSTQ sẽ thực hiện ngắt mạng trên toàn Vũ Hán.

Cư dân mạng biểu thị: “Vì đã đóng cửa thành phố hơn 3 tuần rồi, một ít thực phẩm lưu trữ trong nhà đã sắp cạn kiệt. Khu dân cư thì thực hiện quản lý đóng cửa, mỗi hộ gia đình có những hạn chế trong việc ra ngoài để mua đồ, hơn nữa lúc ra ngoài đều lo lắng đề phòng, sợ đem virus về nhà. Không đi thì phải chết đói; đi rồi thì sợ chết vì bệnh. Hết đường sống rồi!”.

Cũng có cư dân mạng tiết lộ, “Ngay cả khi họ đến cửa hàng, mỗi lần mua sắm cũng rất hạn chế. Một số khu dân cư thực hiện giao hàng, cơ bản cũng không có đúng thời gian”.

Ngày 16/2, một cư dân mạng có tên là “Bát hoang dĩ hậu” đã nói trên Weibo rằng: “Từ khi đóng cửa thành phố, tôi chưa từng được ăn no”, “Vũ Hán là thành phố bị bỏ hoang”. Bọn họ không tích trữ bất kỳ thực phẩm nào, một thành phố ngay lập tức phải đối mặt với nạn đói. Cô tiết lộ, để giữ công việc của mình, cô phải làm việc 17 giờ mỗi ngày.

Đoạn video trên WeChat được một độc giả của VOA gửi về cho thấy: Tại quận Thái Điện- Vũ Hán, tất cả các cửa hàng không được phép mở cửa, phương tiện cá nhân không được phép sử dụng. Cảnh sát tuần tra trên đường, nhìn thấy cửa hàng bật đèn liền đi tới đập cửa, quát tháo ra lệnh tắt đèn đóng cửa.

VOA đưa tin, Tập Cận Bình yêu cầu “tránh gây hoang mang trong quần chúng”. Tuy nhiên, như có thể thấy trong video WeChat ở trên, còi báo động inh ỏi, cảnh sát la hét, tiếng đập cửa đinh tai nhức óc. Chỉ có cảnh sát xếp hàng la hét trên đường phố vắng vẻ, bầu không khí khủng bố có thể so sánh với một bộ phim ma của Hollywood.

Minh Huy (Theo NTDTV)