Cậu ruột của cháu Hương- mẹ cháu Lê Hoàng Long lên tiếng về vụ án

Thưa cộng đồng, thưa những tấm lòng Bồ Tát, ông, bà, bố, mẹ, anh, chị đã yêu thương cháu Long và chia sẻ nỗi đau mất mát oan khuất không gì bù đắp được với bố mẹ cháu khi mà trường GATEWAY gây ra cái chết đầy đau xót và oan khuất.

Tôi là cậu ruột của cháu Hương mẹ cháu Lê Hoàng Long. Tôi đã có mặt tại viện E ngay khi nghe tin cháu mất và chứng kiến tất cả cho tới bây giờ, tôi cũng như gia đình đều khẳng định rằng cháu Long ko mất trên xe vi bị bỏ quên.

Việc cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên ở Bắc Ninh và sự việc gọi hồn cháu về trong ngày thất tuần của cháu, càng chứng minh cháu mất bởi sự gian dối đánh mất lương tâm của giáo viên và lãnh đạo trường và sự đùn đẩy vô trách nhiệm của những kẻ á.c qu.ỉ mang hình hài thầy cô .

Tất cả đều xót xa chỉ có lãnh đạo trường GATE.WAY là im lặng vô can bởi họ đã mang tâm hồn á.c qu.ỉ

Quy định của bộ ngành về trách nhiệm rất rõ ràng vậy mà tại sao cơ quan pháp luật còn mất công điều tra? Và tại sao đại diện trường vẫn đứng trên pháp luật, cũng như hoàn toàn vô can.

Như một nén tâm hương, kính mong mọi tấm lòng yêu thương con hãy chia sẻ giùm để sự thật sẽ đc phơi bày và sáng tỏ.

Theo FB Phạm Hiếu (cậu ruột của cháu Hương mẹ cháu Lê Hoàng Long)