Ai ch.ống lưng cho biệt phủ ở Sóc Sơn của ca sĩ Mỹ Linh ng.ang nhi.ên thách th.ức pháp luật?

Sau một thời gian ồn ào vạ miệng hồi đầu tháng 10/2018 vừa qua. Ca sĩ Mỹ Linh đã trở lại và mở trang cá nhân của mình và càng ngh.ênh ngang hơn nhất là khi chị ấy đã có “nhời” với mấy ảnh bên cơ quan an ninh can thiệp về việc tôi đăng loạt bài viết khu “nhà tạm” của chị ở rừng Sóc Sơn.

Tuy nhiên, đúng là “AI CHO BẠN QUYỀN PHÁN XÉT” với lại cái đám dân nghèo hèn m.ạ.t h.ạ lại “MUỐN RẺ THÌ ĐỪNG ĐÒI HỎI THỰC PHẨM SẠCH”, đám phây búc ruồi bu cứ thích chọc ngoáy.

Quả thực chị Mỹ Linh là một DIVA đích thực bậc nhất của Việt Nam hiện nay đến nỗi cả Chính quyền Hà Nội to vật vã như vậy cũng không dám đụng tới chị. Thêm vào đó cả mấy anh em cơ quan an ninh của Bộ cũng phải vất vả vì mấy facebook th.ố.i m.ồ.m chọc vào chân của Diva đình đám này.

Tốn bao nhiêu giấy mực, tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu chỉ đạo “SUÔNG” của các cấp lãnh đạo từ Chính phủ tới các Bộ, ban ngành và đặc biệt là UBND TP.Hà Nội về vụ việc gia đình chị Mỹ Linh, Việt Phủ Thành Chương và một số hộ gia đình khác đang vi phạm trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Thế nhưng, đúng là Diva thật, nên cho tới tận bây giờ đã là hết tết nguyên đán bản thân UBND TP.Hà Nội vẫn còn lúng túng không xử lý nổi một công dân tép riu như chị Mỹ Linh, Việt Phủ Thành Chương, Nhà tưởng niệm Phạm Văn Trà, hay khu tâm linh Hữu Ước…. để lập lại kỷ cương pháp luật về đất đai.

Lời hứa của ông Nguyễn Đức Chung rằng sẽ có báo cáo kết quả Thanh tra trước tết nguyên đán, rằng sẽ cho cưỡng chế trong tháng 11/2018 rồi lại cưỡng chế tháng 12/2018. Đến nay thì đã xấp xỉ vừa tròn một năm vụ việc xảy ra, như vậy lòng tin của người dân đối với vị lãnh đạo, người đứng đầu Thành phố đã cảm giác thành một lời hứa suông không có đáy.

Trong khi đó, Họa sĩ nổi tiếng Thành Chương, người có khu Biệt Phủ giá trị thương thừa với đám cố nông b.ần h.èn ê nhác cũng phải tận đáy lòng mình thừa nhận “VỀ LUẬT LÀ SAI, LÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM NHƯNG ĐƯỢC CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN LÀ HẾT SỨC ỦNG HỘ TỪ NHỮNG NĂM 2001 ĐÊN NAY”.

Đã biết bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu văn bản chỉ đạo, kẻo qua chị Mỹ Linh, anh Thành Chương đều được “DUNG TÚNG” bởi các cấp chính quyền nơi đây. Đến nay Biệt Phủ của gia đình chị Mỹ Linh vẫn không hề mẻ nửa cái lá cây, Việt Phủ Thành Chương đầy hỗn độn vẫn bình chân như vại đã và đang làm thách thức đối với dư luận xã hội.

Đã đến lúc cần nói rằng: Phải chăng TP.Hà Nội không dám đụng tới, không dám dẹp bỏ mấy cái vặt vãnh này vì họ quá Diva, quá nổi tiếng có nhiều mối thân quen các cấp to hơn chống đỡ? Nếu Hà Nội mà lại duy trì cái gọi là “PHẠT CHO TỒN TẠI” thì quả đây sẽ là một tiền lệ cực xấu cho xã hội thượng tôn pháp luật.

Hôm qua anh Thành Chương xây được Việt Phủ 10.000 mét, hôm nay chị Mỹ Linh cậy có nhiều tiền mua được 12.000 mét đất rừng, thì ngay ngày mai thôi sẽ còn 1.000 tới vài nghìn anh Chương và chị Linh khác cũng sẽ mua và xây to gấp bội lần như thế. Hôm qua chị Mỹ Linh nhờ vả được cơ quan an ninh can thiệp việc viết bài phản ánh, ngày mai anh Chương cũng có thể tiếp tục làm vậy. Thế đến ngày mốt nữa còn ai dám lên tiếng nữa không, khi đó đất nước này sẽ đi về đâu. Ai dám lên tiếng mạnh mẽ, anh em sẽ cố gắng tìm cách quy chụp cho rằng viết tầm bậy, cho rằng viết không đúng và luôn ca ngợi chị Linh, anh Chương là những người rất có nhân cách.

Nếu UBND TP.Hà Nội không xử lý nghiêm trong vụ này, vẫn cứ lòng vòng mập mờ rồi phạt cho tồn tại, thử hỏi rằng Tp Hà Nội sẽ lập kỷ cương đô thị như thế nào, quản lý đất đai của đất nước rồi sẽ đi về đâu?

Được biết ngoài những mối quan hệ nhất định của Mỹ Linh để nhờ can thiệp giữ cho bằng được biệt phủ của mình tồn tại thì Mỹ Linh đã có trong tay khá nhiều ‘TÀI LIỆU MẬT” để thương thảo với vợ của cán bộ Trung ương rất cao làm con bài át chủ cho biệt phủ nhà mình.

Theo FB Thái Văn Đường