Rất nhiều bộ đội lên rừng ăn kham khổ, ở tạm bợ để nhường doanh trại dân cách ly

Ở thời chiến hay thời bình, thì hình ảnh anh bộ đội vẫn không có gì khác nhau, mặc dù có nhiều con sâu làm rầu nồi canh, nhưng thật tâm, tôi biết rất nhiều bộ đội thật tâm tốt “Vì nước quên thân vì dân phục vụ.

Việt Nam ta văn hóa “Lá lành đùm lá rách” không thể không thừa nhận…

Mọi người về Việt Nam cách ly đừng chê chỗ ăn chỗ ở nữa ạ. Vì nhường chỗ ăn ở cho mọi người, mà nhiều nơi xa, mấy chú bộ đội phải ăn ngủ như thế này đây. Mọi người н.ι s.ι.ɴ.н nơi ăn, chỗ ở để nhường chỗ ấm cơm ngon cho mọi người.

Nhìn những suất cơm, các bạn mới thấy đủ đầy, giúp các bạn tăng sức đề kháng đến dường nào.

Vì đất nước còn nghèo, nên chỗ nhà vệ sinh có xuống cấp, không được như ý. Hy vọng các bạn bỏ qua.

Mong các chị thông cảm đừng có quay clip chê bai, khi các chị lấy chồng nước ngoài là trở thành công dân nước họ, đi làm và đóng thuế cho họ, chứ có đóng góp gì cho Việt Nam.

Nhưng khi gặp hoạn nạn, Việt Nam vẫn đón nhận tận tình nuôi ăn nuôi ở trong suốt thời gian cách ly. Cũng chỉ là tốt cho các bạn và tất cả người dân xung quanh các bạn.

Các chị về nước cách ly, nợ Việt Nam, nợ các chú bộ đội, nợ người dân 1 lời cảm ơn.

Nhìn mà cảm động quá. Bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ…