Diễn viên Trà My hết cảm ơn Covid vì giúp “chết bớt cho rộng chỗ” lại tiếp tục gọi dân Việt Nam là “lũ ngu”

Nữ diễn viên Trà My “Thương nhớ ở ai” tiếp tục tạo “sóng” bằng bài đăng mắng khán giả Việt Nam ngu dốt, dễ bị dắt mũi và gọi Đàm Vĩnh Hưng – Ngọc Trinh là “giàu kiểu trọc phú”.

Dù không phải là cái tên quá nổi bật trong làng giải trí nhưng thời gian gần đây diễn viên Trà My lại nổi tiếng nhờ những dòng trạng thái của mình. Sau phát ngôn “Cảm ơn Covid-19″ bị ném đá trước đó, diễn viên Trà My tiếp tục đăng đàn chửi công chúng ngu dốt. Đặc biệt trong bài viết mới đây, cô còn công khai gọi Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Trinh là giàu kiểu “trọc phú” khiến fan hâm mộ bức xúc.

Nhiều khán giả tùng ấn tượng với cô trong phim “Thương nhớ ở ai” cũng lắc đầu ngán ngẫm bởi những phát ngôn gây sốc gần đây.

“Chừng nào mình còn bị tấn công cá nhân online trên mạng xã hội thì mình vẫn tin là xã hội này người ngu còn quá nhiều ko thể cứu vãn được! Sao mà họ chửi khoẻ thế nhở? Kiểu như họ chửi để thoả mãn một nỗi khổ gì đó của bản thân chứ chắc cũng ko hẳn là họ tức giận với mình!

Mình vẫn nghĩ công chúng Việt Nam khá là ngu si và dễ bị dắt mũi, nên họ cần một hình tượng giải trí hoàn hảo để họ được khỏa thấp những thiếu thốn và ẩn ức trong lòng họ, ví dụ nhiều người dân nghèo sẽ tôn thờ những hình tượng giàu kiểu trọc phú như Mr Đàm, Ngọc Trinh v.v…

Người dân Việt Nam đa số là đói khổ lại dân trí thấp, nên họ nhìn thấy những cái gì lấp lánh, đẹp đẽ bên ngoài là họ bị cuồng, kiểu nó khỏa lấp được nỗi khổ của họ bằng tinh thần! Đây gọi là thủ dâm tinh thần, và bọn showbiz rốt cục muốn có tiền thì phải chiều lòng nỗi thống khổ đó của dân chúng và phải ra sức sống một cuộc sống ko phải là mình, có người giữ được hình tượng giả tạo đó khá lâu, một số thì không giữ được và bị lộ ra là thoái hoá về đạo đức hoặc nhan sắc đi chỉnh sửa thẩm mỹ v.v… và công chúng lúc đó sẽ đòi tẩy chay vì sự giả tạo và vô đạo đức đó của đám showbiz, nhưng chính công chúng mới là bọn ngu si vì con người chả ai hoàn hảo, chúng nó ko biết rằng chính chúng nó đã tạo nên những hình tượng nhảm nhí đó để tôn thờ!

Những hoa hậu đẹp người đẹp nết hay diễn viên ca sĩ, chúng nó chiều lòng chúng mày để có thêm những hợp đồng quảng cáo thôi, lũ ngu ạ”- Nguyên dòng chia sẻ của diễn viên Trà My.

Được biết cả Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Trinh chưa từng có hiềm khích nhưng cũng bất ngờ bị diễn viên Trà My “gọi tên” bằng những từ ngữ không mấy dễ nghe cho lắm.

Phát ngôn “Cảm ơn Covid-19 cho dân số chết bớt” của Trà My không chỉ bị công chúng lên án mà nhiều đồng nghiệp như diễn viên Anh Tài, Trịnh Kim Chi… cũng tức giận lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên cô cũng không ngại động chạm khi thẳng mặt gọi những nghệ sĩ ném đá mình là “lũ showbiz giả tạo”.

“Việc mình lên báo những ngày qua hoàn toàn là do mình bị gài, mình ko hề muốn lên báo và ko muốn nổi tiếng, vì mình ko tham gia showbiz đã lâu rồi, cho nên mình mong các nghệ sĩ khác đừng nhân cơ hội này để BÚ FAME mình nữa! Đó chỉ là một cái status vô thưởng vô phạt, hoàn toàn ko ảnh hưởng gì đến mồ mả các bạn, tự các bạn nhảy dựng lên vì các bạn đớn hèn sợ chết và tự vơ vào người các bạn! Các bạn ko xem mình là “đồng nghiệp” nhưng mình cũng chả xem các bạn là nghệ sĩ, lũ showbiz giả tạo! Mình vẫn ăn ngon ngủ kĩ, ỉa đái bình thường! Hết thông báo!”

“Ở thời điểm này, người nghệ sĩ cần phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin gì. Nghệ sĩ là người có sức ảnh hưởng với công chúng, cần phải chung tay động viên, trấn an tinh thần mọi người và kêu gọi ý thức tự bảo vệ bản thân chứ không phải phát ngôn gây hoang mang dư luận”, Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi nhấn mạnh.