Cư dân Vũ Hán tiết lộ: Bệnh nhân chưa ngừng thở đã bị cho vào túi mang đi th.i.êu h.ủ.y

Với sự bùng phát trên quy mô lớn của dịch viêm phổi Vũ Hán, chính quyền trở nên bất lực, nguồn tài nguyên y tế bị thiếu hụt nghiêm trọng, hàng ngàn gia đình đang phải đứng giữa ranh giới sinh t.ử. Gần đây, một video còn tiết lộ, nhiều bệnh nhân nguy kịch chưa ngừng thở đã bị cho vào túi đựng x.á.c mang đi th.iêu h.ủy.

Vào ngày 24/2, một đoạn video cho thấy, một người phụ nữ lớn tuổi nói với người lái xe và những người trong xe về trải nghiệm khủng khiếp mà bà chứng kiến ​​khi nằm viện ở Bệnh viện truyền nhiễm Vũ Hán. Bà nhìn thấy có mấy bệnh nhân giống như bà, vẫn chưa chết, vẫn còn thở, họ bị trói tay chân, bỏ vào túi đựng xác trên tầng 4 và mang đi.

Ông Trương từ Vũ Hán nói với NTDTV rằng, sau khi mẹ ông xuất viện, được gia đình đón về, bà đã kể về những điều mắt thấy tai nghe trên đường về nhà.

Bà nói: “Đây là những điều tôi tận mắt thấy đó. Tôi nằm ở giường 18, ông ta giường 17, ông ta vào sáng ngày 28, buổi chiều đội Thiên Tân đã tới rồi. Ông ta cũng khó thở, giống như tôi vậy, có thể là tôi ít tuổi hơn chút, ông ta hơn 70 tuổi, chịu không nổi nữa rồi”.

Dịch viêm phổi Vũ Hán đang ngày càng lan rộng, có tin tiết lộ rằng, rất nhiều bệnh nhân còn sống đã bị cho vào túi xác mang đi thiêu hủy. (Ảnh: Getty Images)
“Nói cho mọi người hay, chỉ cần mắc phải bệnh này, chịu không được là đi đời luôn. Ông ta còn chưa ngừng thở. Tay chân vẫn còn động đậy. Sau khi bỏ vào túi nhựa, kéo khóa lại, rồi lại bọc thêm một túi nhựa nữa, bọc 4 lớp, mỗi lớp 1 túi nhựa, sau đó mới thắt dây thừng lại”.

Bà còn nói: “Phòng bên cạnh cũng như thế, một ông già vẫn chưa tắt thở hoàn toàn đã bị đưa đi thiêu. Bọn tôi đều tận mắt nhìn thấy”.

“Lúc ở trong bệnh viện tôi đã tận mắt thấy. Nghĩ đến là thấy sợ, thật đó… Thật muốn khóc, thật thê thảm. Không có thuốc, không có gì. Mọi người không nhìn thấy, cứ hết người này lại tới người khác chết”, bà nói.

Trước đó, cũng có thanh niên Vũ Hán họ Đông tiết lộ trên internet: “Bác sĩ muốn tôi giúp đỡ khiêng bố tôi, tôi vào phòng bệnh, sờ vào chân bố tôi thấy vẫn còn nóng. Tôi gọi bố, lúc đó bố mở mắt ra muốn nói chuyện. Bác sĩ rất hoảng sợ, quát mắng tôi ra ngoài, bố trong tình trạng khỏa thân được cho vào túi xác khiêng đi, tôi cầu khẩn cho bố được mặc quần áo nhưng họ không cho”.

Bệnh viện yêu cầu anh gọi cho Nhà tang lễ Thanh Sơn, trong 1 tiếng xe đã đến, khai báo chứng tử, trong quá trình này, một bệnh nhân 32 tuổi bị nhiễm bệnh nhẹ được đẩy lên, nằm vào giường cũ của bố anh ta. Người thanh niên họ Đông này khi đó đã công khai kêu gọi giúp đỡ trên Internet cho bố mình và thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Dịch viêm phổi ở Vũ Hán rất khốc liệt, số lượng bệnh nhân mắc bệnh và tử vong liên tục gia tăng. Theo tài khoản Wechat “Bát điểm kiện văn” (八点健闻) tiết lộ, trước ngày 20/2, Vũ Hán đã dự trữ 100.000 giường cho bệnh nhân.

Theo tin tức tổng hợp, việc thực hiện chính sách “cách ly tại nhà” trong giai đoạn đầu của dịch viêm phổi Vũ Hán khiến nhiều gia đình bị nhiễm bệnh. Sau một tháng trì hoãn, chính quyền phải đối mặt với dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, không còn sức để chống trả, thiếu tài nguyên y tế nghiêm trọng, hàng ngàn người Vũ Hán đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, thậm chí là xuất hiện thảm kịch cả nhà bị chết hết, thây người đầy đường.

Hiroshi Nishiura, một nhà dịch tễ học tại Đại học Hokkaido, Nhật Bản, ước tính rằng dịch bệnh sẽ lên đến đỉnh điểm từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 5, từ 550 triệu đến 650 triệu người sẽ bị nhiễm bệnh ở Trung Quốc Đại lục.

Nguồn: TH