Chân dung cô gái bay từ DuBai về Tân Sơn Nhất, trốn cách ly rồi về Vũng Tàu ở cùng bạn trai

Lại thêm một trường hợp thiếu ý thức, không có não nên trốn cách ly về Vũng Tàu ở cùng bạn trai, gieo rắc mầm bệnh cho đất nước. Sao đi Tây đi Tàu mà văn hóa và ý thức không cao lên được tí nào vậy?

Chị gái này trốn cách ly khi từ Dubai về sân bay Tân Sân Nhất, rồi lượn xuống Vũng Tàu thuê phòng trọ, ở chung với một người tên Nghĩa, rồi đi du lịch ngắm biển.

Ngày 18/3, đối tượng Trần Thị Thơm, sinh năm 1993 (quê Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) từ Dubai về sân bay Tân Sân Nhất và thực hiện hành vi trốn cách ly.

Ở Vũng Tàu, đối tượng ở Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, rồi chuyển qua đường Đồ Chiểu, Phường 3, TP Vũng Tàu.

Tới 26/3, đối tượng có triệu chứng sốt, đau họng, nhức đầu, tức ngực.

Theo khai báo, đối tượng Thơm có mua cơm ở đường Trương Công Định, gặp chú chủ nhà trọ và một thợ sửa máy lạnh không rõ họ tên.

Sẽ có kết quả, nhưng khả năng cao về triệu chứng bệnh giống tới 99%.

Hiện tại con bé này đang cách ly ở bệnh viện Lê Lợi, Vũng Tàu để chờ kết quả xét nghiệm.

Nguyên xóm cách ly nhờ em
Qua trường hợp trên mong tất cả bà con nâng cao ý thức của mình. Và nghiêm túc tuân theo quy định của nhà nước về việc phòng tránh dịch bệnh Để đảm bảo sức khỏe của mình cũng như của người khác.

Nguồn: FB Nguyễn Sin