Lừa cả cộng đồng bằng tin nhắn giả của Phạm Trà My, Phạm Mạnh Cường còn kêu gọi quyên tiền ủng hộ?

Chúng ta đã biết tin nhắn gửi mẹ của Phạm Trà My trước lúc ra đi là do cậu em trai Phạm Mạnh Cường phát tán vào các trang cộng đồng người Việt tại Anh để nhờ giúp đỡ tìm người thân bị mất tích sau khi tin tức về 39 người TQ ch.ết trong xe Container đông lạnh được đưa ra.

Cho đến ngày hôm nay, hết thông điệp của cảnh sát Anh đến thông điệp của đại sứ Anh tại Việt Nam đều lặp đi lặp lại rằng mọi người hãy hết sức thận trọng khi đưa ra danh tính người ch.ết trong vụ việc đau lòng trên vì cơ quan chức năng của Anh vẫn chưa xác định được danh tính người bị nạn. Bởi vậy chúng ta cần đọc lại nội dung được cho là tin nhắn của Phạm Trà My gửi cho mẹ để xem nội dung tin nhắn nói lên được điều gì? Thật lạ lùng, chỉ vẻn vẹn vài dòng tin nhắn ngoài nội dung ngắn cho biết nạn nhân ch.ết vì không thở được thì phần trình bày dài dòng nhất lại là tên tuổi, địa chỉ số nhà rất chi tiết của nạn nhân ở Việt Nam mà lẽ ra chẳng ai lại viết như vậy gửi cho mẹ của mình, dường như nội dung đó chỉ phù hợp cho việc đăng tải trên các trang mạng xã hội để cho mọi người biết nạn nhân tên là gì, địa chỉ ở đâu, vì sao gặp nạn…

Chàng trai Hot boy Phạm Mạnh Cường không chỉ thành công đánh động niềm thương cảm của cộng đồng người Việt, nhanh chóng phát động chiến dịch quyên tiền, mà anh đã đưa tên tuổi chị gái của mình vang danh khắp thiên hạ và khiến cho bộ máy hành chính ù lỳ của Việt Nam chạy hết công suất trong những ngày qua, chỉ kẹt một nỗi, rất có thể trong một ngày đẹp trời nào đó, một Phạm Trà My bằng xương bằng thịt xuất hiện trở lại cõi trần thì khi đó không chỉ người Việt chúng ta ngọng với nhau mà truyền thông quốc tế vỡ mồm cũng nên.

Rốt cuộc thật hư thế nào, cộng đồng mạng biết thông tin gì hãy cung cấp cho chúng tôi nhé!

Nguồn: Sư đoàn 47