“Chính mắt con trông thấy chú công an ốm đen đưa hai tay lên vai mẹ và xô mẹ ngã bật ngửa”

 

Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, ông được anh em báo cáo là bà Bích vấp ngã, tuy nhiên gia đình nạn nhân khẳng định tận mắt thấy nạn nhân bị cán bộ công an xô ngã tử vong.

"Chính mắt con trông thấy chú công an ốm đen đưa hai tay lên vai mẹ và xô mẹ ngã bật ngửa"“Chính mắt con trông thấy chú công an ốm đen đưa hai tay lên vai mẹ và xô mẹ ngã bật ngửa”

Ông Tạ Châu Lâm (Chủ tịch UBND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) hôm 23/8 thông tin với báo Pháp luật TP.HCM, cơ quan điều tra chưa có yêu cầu tạm đình chỉ công tác thành viên nào trong đoàn kiểm tra liên ngành liên quan việc bà Nguyễn Thị Bích (52 tuổi, ngụ ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu) tử vong.

Theo ông, mọi hành vi sai phạm nếu có đều sẽ bị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật chứ không bao che.

Cũng theo nguồn trên, Đại tá Nguyễn Tri Phương (Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết, ông được anh em báo cáo sự việc ban đầu, là gia đình bà Bích cản trở đoàn kiểm tra lập biên bản, rồi bà Bích vấp ngã.

Tuy nhiên, thông tin từ người nhà nạn nhân Bích hoàn toàn trái ngược, họ khẳng định một cán bộ công an trong đoàn kiểm tra liên ngành của xã xô bà Bích ngã đập đầu xuống nền xi măng. Khi đó, 3 người đàn ông trong đoàn liên ngành bỏ chạy, cán bộ nữ tên Trang phụ đưa bà Bích lên giường, máu từ đầu nạn nhân chảy ướt đẫm áo cán bộ Trang.

Chính mắt con trông thấy chú công an ốm đen đưa hai tay lên vai mẹ và xô mẹ ngã bật ngửa - Ảnh 1.
Gian bếp nơi gia đình nói bà Bích bị xô ngã. Ảnh: PL/Pháp luật TP/.HCM

“Chính mắt con trông thấy chú công an ốm đen là người đưa hai tay lên vai mẹ và xô mẹ ngã bật ngửa”, con gái nạn nhân Bích kể với Pháp luật TP.HCM.

Ông Châu Văn Tài (chồng bà Bích) cho biết trên Người lao động, đoàn kiểm tra có 4 người, gồm phó chủ tịch xã, cán bộ công an, thuế vụ và một phụ nữ. Cán bộ trong đoàn nói giấy phép kinh doanh của bà Bích không hợp lệ nên lập biên bản, nạn nhân phản ứng “mua mì mót chứ có phải bán á phiện ma túy gì đâu mà làm dữ vậy”.

“Tự nhiên nó vô nó xô bả té bật ngửa ra luôn. Tôi thấy người công an tên T. xô vợ tôi té bật ngửa nên tôi tức mới lấy dao gí”, ông Tài thông tin.

Giấy phép kinh doanh mà bà Bích đưa cho đoàn liên ngành mang tên ông Trần Tiến Hiệp, người cùng địa phương. Bà Bích đứng ra thu mua củ mì thuê cho ông Hiệp, tiền công thu mua mỗi tấn là 100 ngàn đồng.

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích trên báo Người lao động, bà Bích chỉ thu mua thuê cho ông Hiệp, đối chiếu Khoản 2, Điều 66, Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì bà không phải đăng ký kinh donh, vì đây không phải là ngành nghề có điều kiện và thuộc trường hợp thu nhập thấp.

Vụ tử vong khi làm việc với đoàn liên ngành: “Bà vợ vừa đi vừa điện thoại, bên kia nói cán bộ xô” Người phụ nữ té tử vong khi làm việc với đoàn liên ngành: Lời kể người giải vây công an

“Việc bà Nguyễn Thị Bích xuất trình giấy phép đăng ký kinh doanh là để chứng minh bà có làm cho ông Hiệp.

Trong trường hợp người có trách nhiệm nghi ngờ về việc này, có thể liên hệ với ông Hiệp để nắm thông tin, bởi lẽ nhà ông Hiệp và nơi đoàn liên ngành làm việc là cùng xã. Tuy nhiên, như ông Hiệp cho biết không ai có trách nhiệm ở xã hỏi ông về việc này”, luật sư Đức nêu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu Nguyễn Thị Thành nói rằng, đoàn liên ngành của xã đi kiểm tra điểm thu mua củ mì do chủ tịch UBND xã ra quyết định thành lập. Tuy nhiên, theo luật sư Đức, việc thành lập đoàn liên ngành này không phù hợp quy định của pháp luật.

Bởi Thông tư 45 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không quy định UBND xã có quyền thành lập đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh nông lâm nghiệp.

Như đã thông tin, đoàn liên ngành của xã tới kiểm tra điểm thu mua củ mì của gia đình bà Bích chiều 15/8, sau đó bà Ngã tử vong vì chấn thương sọ não, xuất huyết não. Hiện nhà chức trách chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc.

(Theo Thời đại)