2 nghìn “phụ nữ giải khuây” cùng Kim Jong-un cách ly tại biệt thự Nguyên Sơn?

Mới đây, cô gái đào thoát nổi tiếng khỏi Triều Tiên, Park Yeon-mi đã lên tiếng vạch trần lãnh đạo Bắc Hàn rằng, Kim Jong-un đã cách ly cùng hàng ngàn “phụ nữ giải khuây” tại biệt thự Nguyên Sơn (Yuanshan).

Vào sáng 2/5, Park Yeon-mi, nhà hoạt động nhân quyền Triều Tiên đã tiết lộ một đoạn video về bài hát và điệu nhảy của những phụ nữ Triều Tiên trên tài khoản Twitter của mình và đăng một thông điệp than thở rằng: “Những người phụ nữ vô tội này là nô lệ tình dục của chế độ độc tài của Kim Jong-un, thân phận của họ bị chà đạp, đây là phiên bản “phụ nữ giải khuây” thời hiện đại. Là một người Triều Tiên cũng là một người phụ nữ, tôi cảm thấy thật ghê tởm khi thấy những cô gái này bị đối xử như vậy”.

Video ngắn này cho thấy, những người phụ nữ đang nhảy những điệu nhảy gợi cảm mặc trên mình chiếc quần nhỏ và áo hở lưng…

Ngoài ra, Park Yeon-mi gần đây đã đăng trên mạng lưới xã hội vạch trần rằng Kim Jong-un không chết mà đang tránh dịch Vũ Hán. Vào ngày 2/5, cô cũng trích đoạn một phần của một báo cáo trên tờ New York Post trên Facebook, nói: “Kim Jong-un cùng 2.000 người nô lệ tình dục của ông cách ly tại biệt thự Nguyên Sơn, được biết đến như là một thiên đường nhân gian. Nhóm này được gọi là “Kippumjo” ở Triều Tiên, và công dụng của nó là biểu diễn mang tính “giải trí bí mật” cho các nhà lãnh đạo và giới thượng lưu của Triều Tiên”.

Bài đăng của Park Yeon-mi cho biết, những người phụ nữ vô tội này phải biết hát, nhảy và thực hiện những “hành vi tình dục” khó mà tưởng tượng ra để làm hài lòng những người đàn ông này. Phiên bản “phụ nữ giải khuây” thời hiện đại này chỉ là một góc tảng băng trôi của sự tàn ác và vô nhân tính của chế độ chính quyền Kim Jong-un.

Park Yeon-mi, 26 tuổi, là một trong số ít người công khai dùng tên thật để tiết lộ quá trình đào thoát khỏi Triều Tiên. Vào năm 2014, cô đã có bài diễn thuyết tại Hội nghị thượng đỉnh giới trẻ thế giới lần thứ năm ở Dublin, Ireland, kể về trải nghiệm của cô trong quá trình trốn thoát khỏi Triều Tiên. Bài diễn thuyết này đã làm dấy lên sự chú ý của giới truyền thông và công chúng.

Vào năm 2015, cô xuất bản cuốn sách “Để sống sót” (In Order to Live), ghi lại quá trình cùng mẹ liều mạng vượt sông Yalu và trốn sang Trung Quốc của cô lúc 13 tuổi, vật lộn để sống sót trong tay kẻ buôn người, và cuối cùng cô cũng đã trốn thoát thành công đến được Hàn Quốc để theo đuổi tự do.

Được biết, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gần đây đã “không xuất đầu lộ diện” trước công chúng trong hơn nửa tháng, trong đó các bức ảnh vệ tinh được phát hành bởi các tổ chức dành cho nghiên cứu về Triều Tiên cho thấy chuyến tàu đặc biệt của ông đã dừng khu nghỉ mát đặc biệt Wonsan-Kim trong vài ngày.

Vào ngày 1/5, Kim Jong-un “xuất hiện” tham dự lễ khai trương nhà máy phân bón và cắt băng khánh thành, nhưng bên ngoài thấy rằng hình dạng của răng và tai của “Kim Jong-un” này khác biệt đáng kể so với Kim Jong-un trước đó. Bên trong không có thần sắc khí chất, cũng không có cái chủng loại “sát khí” kia của Kim Jong-un, do đó bị nghi ngờ đây chẳng qua chỉ là một “thế thân”.

Internet